- Cô ấy và những người bạn của cô ấy đều xác nhận là họ vào nhà nghỉ nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Vậy mà tôi vẫn rất băn khoăn...

TIN BÀI KHÁC:

Tôi là một kỹ sư xây dựng, còn cô ấy là kế toán trong một công ty điện máy. Chúng tôi yêu nhau trong khoảng 3 tháng thì cưới nhau, nhưng từ ngày cưới đến nay tôi gặp quá nhiều chuyện ấm ức và nghĩ suy mà chưa nói ra được. Hôm nay tôi viết lên lời tâm sự này, mong lắm mọi người chia sẻ với tôi.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tôi và vợ rất trong sáng khi đến với nhau. Khi yêu, chúng tôi chỉ gần gũi một cách tự nhiên chứ chưa trải qua chuyện chăn gối với nhau. Đêm tân hôn, chúng tôi mới thật sự là của nhau. Tôi thấy vợ không còn là con gái tuy cũng buồn lòng nhưng tôi thông cảm và chấp nhận. Cô ấy có nói, rồi một ngày sẽ kể đầy đủ những chuyện buồn trước đây của cô ấy cho tôi nghe.

Tôi biết một người bạn của vợ, trước đó họ là người yêu. Khi họ gần nhau, tôi để ý thấy họ khá xa cách và có vẻ như không còn tình cảm với nhau nữa.

Chúng tôi lấy nhau được khoảng 1 tháng thì vợ tôi thông báo là có thai. Quả thật tin mà vợ tôi thông báo khiến tôi vừa sung sướng, vừa bất ngờ. Bởi lẽ, tôi không nghĩ con đến với chúng tôi nhanh thế. Tuy nhiên khi đi siêu âm, bác sĩ thông báo thai đã được 6 tuần. Tôi vẫn lại thấy rất lạ vì tôi và vợ mới quan hệ được khoảng tròn 1 tháng. Tôi có thắc mắc nhưng vợ tôi bảo, tuổi của thai không tính từ ngày quan hệ mà tính từ ngày đầu tiên của chu kì kinh của cô ấy...

Tôi đang ở trong nỗi sung sướng quá lớn và nỗi nghi ngờ quá lớn... Tôi có đem chuyện để chia sẻ với 1 người bạn thân, ở gần nhà vợ tôi thì cậu ấy có nói "úp mở" với tôi rằng "biết một chuyện" mà không biết nói ra hay không! Sau đó tôi phải nài nỉ, người bạn ấy mới nói. Cậu ấy kể rằng trong đêm trước hôm cưới của tôi, vợ tôi có đi ngủ với vài người bạn và cả cậu người yêu cũ tại một nhà nghỉ... Còn trước đó họ có đi lại và quan hệ với nhau không thì bạn tôi không chắc chắn.

Bữa trước vì không kìm được sự tò mò của mình tôi đem chuyện ra căn vặn vợ. Cô ấy có nói là không có chuyện gì xảy ra, họ chỉ là bạn bình thường và nhờ cả vài người bạn khác nói vào. Vẻ ngoài thì tôi phải tỏ ra an tâm nhưng trong thâm tâm tôi không ngừng nghĩ suy...

Bây giờ, mỗi khi đi siêu âm cùng vợ, nghe bác sĩ nói tuổi thai của con trong lòng tôi không ngừng nghĩ. Đêm ấy ở nhà nghỉ, họ có trong sáng không? Liệu có chuyện gì xảy ra giữa họ trước đó không? Liệu đứa nhỏ có phải là con tôi không? Có lúc, tôi đã từng nghĩ hay chờ khi con sinh ra, tôi sẽ đem con đi thử ADN nhưng việc này quá tốn kém và sẽ làm vợ tôi tức giận.

Chẳng lẽ tôi phải sống với nghi ngờ này của mình cả đời chăng? Tôi phải làm sao đây?

Văn Mai

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.