Trưa 2/9, rất đông người dân đến công viên Thảo Cầm Viên (quận 1, TP.HCM) vui chơi. 
Khu vực sân khấu biểu diễn xiếc nghệ thuật đông đúc khách đến xem và chơi trò chơi. Càng về trưa nơi đây càng đông. Khu vực vui chơi quá tải, người lớn, trẻ nhỏ chen chúc nhau giữa thời tiết nắng nóng.
Các khu vực nuôi thú như voi, hươu cao cổ, khỉ, bò sát… thu hút đông khách tham quan. “Dịp nghỉ lễ cũng là dịp gia đình tranh thủ đưa các cháu đi tìm hiểu về các loại động vật vốn chỉ thấy trong sách vở và trên truyền hình”, anh Hiệu (ngụ quận 10) chia sẻ.
Nhiều người tập trung phía ngoài chuồng nuôi hươu cao cổ và cho chúng thức ăn. Loài vật này khá thân thiện nên Thảo Cầm Viên xây rào ngăn cách thấp để mọi người có thể tiếp cận gần các con vật.
Dự báo lượng khách sẽ còn tăng cao trong những ngày tiếp theo. Ban quản lý Thảo Cầm Viên đã tăng cường bãi giữ xe, nhân viên để phục vụ nhu cầu của khách.
Càng về trưa, lượng khách đổ về càng đông đúc, nhiều người tỏ ra mỏi mệt. Áo mưa và vải bạc là vật dụng phổ biến được các gia đình sử dụng để nghỉ chân.
Nhiều người còn mang võng vào đây nằm nghỉ giữa trưa. Đa số gia đình đều mang theo thức ăn, nước uống để ăn trưa sau khi vui chơi, tham quan.
Chị Thu Thủy (Bình Dương) đến nghỉ lễ cùng gia đình mang theo 2 lều mini. "Tôi đến đây từ sớm để xí chỗ. Mặc dù đông đúc người đến tham quan nhưng không khí mát mẻ, mấy đứa trẻ chơi khá vui", chị chia sẻ.
Tận dụng những nơi có bóng mát, người dân trải bạt nằm la liệt khắp các chỗ trống.