- Đi nuôi em bị bệnh, chị Phạm Thị Thủy (45 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp), đã bị bình ô xy đè chết khi đang ngủ. 

TIN BÀI KHÁC

Sau gần nửa tháng điều trị tại bệnh viện ĐKTU& Cần Thơ và Bệnh viện Chợ Rẫy, sáng 23/4, xác của chị Phạm Thị Thủy đã được đưa về bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để cơ quan công an tiếp tục khám nghiệm.

Trước đó, vào đầu tháng 4, chị Thủy đi nuôi người em bị bệnh ở khoa Tạp bệnh Phổ của Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Cần Thơ.

Đến rạng sáng ngày 8/4, trong lúc chị Thủy đang ngủ, thì bà Trần Thị Chính cũng là một người nuôi bệnh, đi ngang qua giường bệnh để lấy ca nước dưới sàn nhà thì đụng vào bình ô xy dựng ở đầu giường, khiến chiếc bình ngã xuống.

Chị Thủy bị nguyên chiếc bình ô xy (nặng từ 65 đến 85kg) đè lên người, gây thương tích nặng. Chị Thủy được đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu và ngày 20/4 được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị. Ngày 21/ 4, chị Thủy tử vong.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Giám đốc bệnh viện Lao & Bệnh phổi Cần Thơ cho biết: Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng chủ nhật, do điều dưỡng ca trực hôm đó đã hoảng sợ, không báo cho bác sĩ phụ trách mà tự ý yêu cầu người nhà chị Thủy chở chị vào bệnh viện cấp cứu. Ngay ngày hôm sau, khi Ban Giám đốc bệnh viện hay tin, bệnh viện đã cử người đến bệnh viện Đa khoa Trung ương thăm hỏi tình hình bệnh nhân và hỗ trợ 2 triệu đồng.

Khi chị Thủy tử vong, bệnh viện cũng đã cử đoàn đi dự đám tang và hỗ trợ gia đình chị Thủy 15 triệu đồng nhưng người nhà chưa nhận. Sau khi vụ việc xảy ra, bệnh viện đã kỷ luật cảnh cáo điều dưỡng kíp trực hôm xảy ra tai nạn và rút kinh nghiệm toàn bệnh viện về việc bố trí các trang, thiết bị y tế, nhất là bình ô xy để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc như vừa qua.

Phan Vũ