.
Vào thời gian đầu khi yêu, mỗi lần hò hẹn em đều kể rất nhiều chuyện công việc, cuộc sống nhưng vì công việc kinh doanh chịu nhiều áp lực lại luôn cố gắng làm thêm giờ nên tôi không hề quan tâm đến em nói chuyện gì.
Mỗi lần hai đứa đi chơi, tôi chỉ ậm ừ mọi chuyện cho qua, nghĩ đó toàn là những điều vớ vẩn. Tôi luôn đòi hỏi em phải lắng nghe, cảm nhận và hiểu được tâm trạng của mình. Nhưng không vì vậy mà em buồn lòng mà thay vào đó là sự chân thành. Mỗi lần thất bại trong công việc hay có những bực tức trong kinh doanh, em là nơi tôi có thể chia sẻ, trút bớt gánh nặng trong lòng. Mỗi lần như vậy, em lại đến bên tôi thật dịu dàng, lắng nghe và cùng chia sẻ với tôi.
Nhưng thời gian gần đây, tôi bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt nơi em. Em trở nên đẹp hơn nhưng cũng lạnh lùng hơn. Mỗi khi gặp khó khăn muốn chia sẻ, em không còn kiên nhẫn để ngồi lắng nghe những tâm sự, phân trần của tôi. Đáp lại tôi không còn là những ánh mắt trìu mếm cảm thông, chia sẻ nữa mà thay vào đó là những tiếng “ừ” cho qua chuyện.
Lúc này, tôi lại cảm thấy nhớ hình ảnh của em khi líu lo kể những câu chuyện mà trước đây tôi cho là “nhàm chán” đến thế. Tôi đã không nhận ra rằng chính những phút giây bên em hồi đó đã giúp tôi thưa giãn và lấy lại khí thế để “chiến đấu” trên thương trường đầy sự cạnh tranh khốc liệt của nghiệp kinh doanh này.
Tôi đã không hiểu em cho đến tận chiều hôm ấy khi cơ quan cho toàn bộ nhân viên nghỉ làm nhân ngày kỷ niệm thành lập công ty. Ăn nhậu xong trong lễ kỷ niệm, tôi trở về phòng nằm gục trên chiếc bàn vi tính. Sau một giấc ngủ thoải mái, tôi định bụng sẽ mua vé xem phim để cùng em đi xem tối nay. Nhìn đồng hồ mới chỉ 3h, giờ vẫn sớm, về nhà cũng chẳng có việc gì tôi định mở email làm tiếp việc nhưng nghĩ hôm nay mình nên dành một ngày để đầu óc nghỉ ngơi.
Quyết tâm không mở email làm việc, tôi đọc qua một số báo xem tin tức rồi không biết sao lại nhớ đến cái nick lập chung có mật khẩu là tên của hai đứa. Đăng nhập vào nick này, tôi nghịch ngợm nhấn vào biểu tượng hình người trong cửa sổ Yahoo. Mặc dù tôi làm kinh doanh, thường xuyên liên quan đến những phương tiện công nghệ thông tin nhưng chỉ nghe nói đến blog trên mạng chứ chưa từng vào hay lập riêng cho mình một blog nào.
Khi nhấn vào biểu tượng đó, một trang web mới đã được mở ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là những tấm hình của em mà tôi chưa từng được xem. Sao em lại có những bức ảnh xinh tươi đến vậy mà chưa từng đem ra khoe tôi. Lần theo những bài viết cùng năm tháng của em trên blog, tôi cảm nhận được tim mình đang xót xa, đau quặn.
Tôi vẫn tưởng em vô tư nhìn cuộc đời thật nông cạn như công việc em đang làm và chỉ biết sống trong cái “thế giới bé nhỏ” nơi em làm việc. Vậy mà không phải vậy, em viết những dòng suy nghĩ thật sâu sắc, em cũng có tham vọng trong công việc và cũng phải chịu nhiều áp lực từ cuộc sống.
Em đã yêu tôi bằng cả con tim của một người thiếu nữ nhưng hình ảnh con người tôi hiện lên qua những dòng em viết sao thật tàn nhẫn, phũ phàng và vô cảm đến vậy. Tôi thực sự chưa từng chia sẻ, cảm thông với những khó khăn của em mà chỉ đón nhận những tình cảm đó. Em cũng đã viết những mặc cảm được coi là “lép vế” của em trước tôi.
Đọc những dòng tâm sự của em sao tôi thấy mình thật vô tình đến thế. Em có người yêu nhưng lại không thể chia sẻ bất cứ điều gì. Vậy mà tôi cứ ngỡ mình đã hiểu em lắm, hóa ra chỉ là kẻ cô độc đứng bên lề cuộc đời em. Mọi tâm sự em đều tìm sự cảm thông qua những trang blog trong thời gian qua.
Sau hôm đó, tôi cố gằng dành nhiều thời gian bên em hơn nhưng dường như mọi nỗ lực đều đã quá muộn. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, hôm đó, em hẹn gặp tôi nói lời chia tay. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng khi nghe hai chữ “chia tay” từ em sao lại quá nặng nề như vậy. Nghe tim mình đau nhói, tôi ngồi lặng nhìn em ra đi, chỉ biết giận mình sao quá hờ hững, để tuột mất một người con gái chân thành như em.
Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.
Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn.Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.
Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.