Khoảng 15h hôm qua - 4/10, tại nhà hàng vịt cỏ Thúy Hằng (790 đường Láng, phường
Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) đã ra vụ đánh người, đập phá tài sản khiến dư
luận bức xúc.
TIN BÀI KHÁC
Chậm tiến độ, Bộ trưởng thay ngay tổng chỉ huy công trình
Yêu cầu đưa Luyện về dựng lại hiện trường
"Ván bài lật ngửa": Ngôi sao lận đận Thúy An
'Lơ lửng' bản án oan hiếp dâm tại Hà Đông
Linh hồn không tồn tại mãi mãi, không làm hại ai
Hà Hồ- Cường Đôla thân mật trong đêm SN Mr Đàm
Yêu cầu đưa Luyện về dựng lại hiện trường
"Ván bài lật ngửa": Ngôi sao lận đận Thúy An
'Lơ lửng' bản án oan hiếp dâm tại Hà Đông
Linh hồn không tồn tại mãi mãi, không làm hại ai
Hà Hồ- Cường Đôla thân mật trong đêm SN Mr Đàm
Tại hiện trường, các vết máu loang lổ khắp sàn nhà. Cùng với đó, những mảnh
kính, mảnh nhựa vung vãi khắp nơi.
Theo lời kể của nhân viên nhà hàng, khoảng 12h trưa cùng ngày, có một đoàn 8 thanh niên (5 nam, 3 nữ) đi xe ô tô nhãn hiệu Range Rover (trị giá bạc tỷ) đến ăn uống tại nhà hàng. Đến 15h, nhóm khách này ăn xong, yêu cầu tính tiền. Khi quản lý của nhà hàng đang cộng hóa đơn thì một vị khách nói chiếc ô tô nêu trên đã bị kẻ gian ăn trộm một bên gương, yêu cầu nhà hàng phải bồi thường.
Quản lý nhà hàng là anh Phạm Văn Đại (30 tuổi) vừa gọi điện xin ý kiến chỉ đạo của chủ nhà hàng thì bị 2 thanh niên đấm, đá, túm tóc đập đầu vào tường.
Sau đó, nhóm khách này còn dồn hết gần chục nhân viên vào một góc quán, không cho liên lạc gì ra ngoài. Cùng với đó, nhóm khách này bắt anh Đại lau rửa máu, thay quần áo, ngồi xuống một chiếc ghế để chúng tiếp tục đánh, đấm. Chúng đưa ra lời đe dọa: Phải trả luôn 15 triệu đồng, nếu không nhà hàng sẽ bị đốt!
Sự việc diễn ra đến gần 16h thì Công an phường Láng Thượng xuất hiện, đưa một số người liên quan về trụ sở công an điều tra, làm rõ.
(Theo Pháp luật Việt Nam)
Theo lời kể của nhân viên nhà hàng, khoảng 12h trưa cùng ngày, có một đoàn 8 thanh niên (5 nam, 3 nữ) đi xe ô tô nhãn hiệu Range Rover (trị giá bạc tỷ) đến ăn uống tại nhà hàng. Đến 15h, nhóm khách này ăn xong, yêu cầu tính tiền. Khi quản lý của nhà hàng đang cộng hóa đơn thì một vị khách nói chiếc ô tô nêu trên đã bị kẻ gian ăn trộm một bên gương, yêu cầu nhà hàng phải bồi thường.
Quản lý nhà hàng là anh Phạm Văn Đại (30 tuổi) vừa gọi điện xin ý kiến chỉ đạo của chủ nhà hàng thì bị 2 thanh niên đấm, đá, túm tóc đập đầu vào tường.
Sau đó, nhóm khách này còn dồn hết gần chục nhân viên vào một góc quán, không cho liên lạc gì ra ngoài. Cùng với đó, nhóm khách này bắt anh Đại lau rửa máu, thay quần áo, ngồi xuống một chiếc ghế để chúng tiếp tục đánh, đấm. Chúng đưa ra lời đe dọa: Phải trả luôn 15 triệu đồng, nếu không nhà hàng sẽ bị đốt!
Sự việc diễn ra đến gần 16h thì Công an phường Láng Thượng xuất hiện, đưa một số người liên quan về trụ sở công an điều tra, làm rõ.
(Theo Pháp luật Việt Nam)