Dthoai.jpg
 

untitled.bmp
Điện thoại đã từ lâu trở thành vật dụng không thể thiếu được trong ngôi nhà của tôi. Ngày còn bé, mỗi khi ở nhà một mình là mẹ đều gọi về nhà mấy lượt để căn dặn mọi điều lớn bé. Lớn lên thói quen này của mẹ cũng dường như chưa có sự thay đổi gì. Mẹ thường đi làm từ rất sớm mà tôi thì lại là một tín đồ của bệnh "nghiện ngủ".

Hàng ngày cứ khoảng 8 giờ sáng là mẹ lại gọi điện về nhà để giục tôi dậy chuẩn bị đi chợ còn kịp nấu ăn trưa còn đi học. Tôi cứ nghe tiếng chuông điện thoại reo là biết đấy là lúc mình phải rời khỏi cái chăn mềm mại rồi.

Hôm đó tôi cũng “ngủ nướng” như mọi ngày nhưng thói quen dậy vào lúc 8 giờ sáng nhưng hôm nay không nghe thấy tiếng chuông điện thoại mẹ gọi. Như ngày thường, tôi chuẩn bị cơm và đợi mẹ về cùng ăn thì nghe thấy tiếng mẹ nói vọng vào nhà khi vừa về đến: “Trời ơi, máy điện thoại nhà mình hỏng rồi, mẹ gọi mãi mà không được”.

Chắc mẹ nghĩ giờ này cô con gái cưng của mẹ vẫn đang cuộn tròn trong chăn. Ăn cơm xong hai mẹ con cùng ra kiểm tra điện thoại nhà mình xem sao. Quả thật khi mẹ gọi về số máy của nhà mà máy không đổ chuông nhưng khi thử cầm nhấc máy, tôi vẫn thấy tín hiệu báo bình thường. Không hiểu sao gọi đúng số mà máy không đổ chuông?

Suy tính một lúc, tôi thử lấy máy của nhà nhấn số gọi thử chuông. Máy lại đổ chuông như bình thường. Lạ quá! Thầm nghĩ hay điện thoại di động của mẹ bị hỏng. Tôi nhấc máy gọi vào số di động của mẹ thì chuông vẫn đổ như bình thường nhưng số nhà tôi có hơi khác.

Đến lúc này hai mẹ con mới nhớ ra tin mới đọc trên báo hôm trước về sự thay đổi đầu số của các nhà cung cấp dịch vụ di động.

Mấy ngày sau, lần lượt bố và chị gái tôi đều thắc mắc rằng máy điện thoại nhà mình không gọi đến được mà quên rằng phải thêm một số nhất định vào trước.

Trước đó, tôi thỉnh thoảng lên mạng vẫn biết về việc thêm đầu số nhưng thực sự tôi chẳng mấy để tâm. Các bạn tôi cũng vậy, chẳng mấy ai để ý đến điều tưởng như nhỏ bé này nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của mọi người.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư ts@ictnews.vn hoặc có thể gửi ngay tại mục "Bạn đọc viết" trên www.ictnews.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết được đọc nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số lượt đọc nhiều nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.