Theo tác giả Khang Chú Long, bộ ảnh được anh chụp tại tỉnh Thái Bình. “Biển vô cực” là cái tên mà cộng đồng mạng ưu ái đặt cho bãi biển nơi đây. Khi bình minh lên, cả bãi biển hệt như chiếc gương khổng lồ phản chiếu ánh sáng tạo cảm giác vô cực.

Để hoàn thiện bộ ảnh này, tác giả phải mất hơn 2 năm, nhiều lần đến nơi rồi phải quay về vì thời tiết không ủng hộ.

“Trước đây từ đất liền ra tới địa điểm chụp rất vất vả, tôi phải dậy từ 3h sáng lội nước khoảng 3km để chọn được vị trí ưng ý. Bây giờ đi lại đã đỡ vất vả hơn nhiều do có xe bánh xích phục vụ khách du lịch ra tận nơi.

Dù đi lại vất vả nhưng tới nơi tôi choáng ngợp bởi khung cảnh bình minh khiến bao mệt mỏi đều tan biến”, anh Long chia sẻ.

Những ngư dân đang kéo te, đánh bắt cá trong ánh bình minh qua ống kính của nhiếp ảnh gia Khang Chu Long đầy tính nghệ thuật.

Ngư dân phải lội nước ra cách bờ cả cây số để kéo te bắt cá.
Khi bình minh lên, nơi đây được mệnh danh là "biển vô cực".
Dàn hàng ngang kéo te
Mỗi lần nhấc te lên như nâng cả bầu trời.
Nghỉ giải lao ngay trên biển
Nhộn nhịp trên biển
Thành quả sau chuyến đánh bắt
Khi mặt trời lên cũng là lúc ngư dân về nhà.
Du khách thích thú khi trải nghiệm đánh bắt cùng ngư dân.