Là người xây dựng nên khách sạn dành cho chó mèo từ những năm 2000, qua hơn một thấp kỷ, đến đúng năm mèo (Tân Mão) thì khách sạn này được ông chủ Nguyễn Bảo Sinh "nâng cấp" thành resort cho chó mèo duy nhất tại Việt Nam.

Chân dung ông chủ khách sạn "có một không hai"

Theo lời kể của ông chủ khách sạn đặc biệt tại ngõ 167 phố Trương Định (quận Hai Bà Trưng) này, ông đã trải qua nhiều nghề khác nhau. Không chỉ là người lính phòng không gìn giữ thủ đô trong kháng chiến chống Mỹ, ông Sinh còn là một thi sỹ, một người vẽ tranh truyền thần có tiếng và là võ sĩ quyền anh nổi tiếng. Nhưng nghề nuôi chó, mèo lại gắn bó với ông hơn cả, được ông coi như cái nghiệp của mình. 

Ông Bảo Sinh xây một"khách sạn 5 sao" chó mèo trên diện tích 100m2, cao 5 tầng, có thang máy hẳn hoi

Ngay từ những năm 1970, sau khi giải ngũ, ông đã lập ra trang trại chó tại tư gia ban đầu chỉ có vài chú khuyển. Đến năm 2000, khi cuộc sống khấm khá, nhu cầu nuôi chó, mèo của người dân tăng cao, ông Sinh nảy ra ý định xây dựng một hotel cho chó, mèo "độc nhất vô nhị" tại Việt Nam.

Ông Sinh bộc bạch: "Tôi mở khách sạn này xuất phát từ tình yêu chó, mèo. Khách sạn này là nơi trú ngụ của những chú cún, chú miu trong những ngày chủ đi vắng. Tại đây, chúng sẽ được sống như tại gia đình với những chế độ chăm sóc, dinh dưỡng đạt tiêu chuẩn cao". Sau gần 10 năm hoạt động, ông Sinh lại đưa ra quyết định táo bạo hơn, đó là xây dựng một khu resort cho chó, mèo.

Khu resort độc đáo

Khu resort đang trong giai đoạn hòan thiện

Theo ông Sinh, khu resort đang trong giai đoạn hoàn thiện này sẽ là một tòa nhà cao 5 tầng với hệ thống thang máy, trang thiết bị nội thất hiện đại không thua kém bất cứ một khách sạn hạng sang nào. Mỗi tầng đều được sắp xếp rất khoa học với khu "mua sắm thời trang" cho chó, mèo với vô vàn kiểu quần áo, chuồng, phụ kiện.

Thậm chí, ông Sinh còn dành hẳn một phòng để làm "spa chăm sóc sắc đẹp" với các dịch vụ như cắt tỉa lông, sơn sửa móng.... Đặc biệt, các phòng nghỉ cho chó mèo đều có camera nối mạng Internet để người chủ có thể ngắm chúng bất kỳ lúc nào. Khi ở trong resort này, mỗi vật nuôi đều có riêng một bác sỹ thú y, chuyên gia dinh dưỡng với những thực đơn chăm sóc đặc biệt.

Nghĩa trang dành cho những chú chó, mèo

Trước cửa khu resort là một hồ nước khá đẹp được ông Sinh đặt tên là "Ao Phật - Tề đồng vật ngã" (có nghĩa là người vật đều bình đẳng) với một bức tượng Phật Bồ Tất cao khoảng 5m, rồi Tiên đồng, Ngọc nữ và tượng ông Bảo Sinh trong trang phục nhà Phật phía sau cùng.

Điểm nhấn của toàn bộ khu vực này chính là nghĩa trang của chó mèo với những dãy mộ dài xếp quanh khuôn viên của hồ nước. Đã có rất nhiều gia đình chọn lựa nghĩa trang này là nơi an nghỉ cho những vật nuôi thân thiết của gia đình mình. 

Những bình tro được bảo quản tại đây và có người thắp hương đều đặn vào những ngày rằm, mồng một. Hàng năm ông Sinh đều tổ chức"Đại lễ cầu siêu" cho"những vong hồn" chó mèo này

"Hàng năm, tôi đều tiến hành lễ cầu siêu cho những sinh linh bé nhỏ này và tất cả đều được bốc mộ cho vào bình tro sau 3 năm chôn cất" - ông Sinh bộc bạch. Thậm chí, ông còn cho xây dựng cả một "Đài hóa thân" cho các chú chó, mèo sau khi qua đời.

Theo ông Sinh, khoảng 1 năm gần đây, hai dịch vụ rất đắt khách là cho thuê chó, mèo để đi chơi và gửi chó, mèo dài hạn. Rất nhiều người, nhất là những bạn trẻ yêu chó mèo nhưng không có điều kiện nuôi, có thể đến thuê một chú chó mèo để đi chơi rồi tối lại mang về khách sạn. Còn dịch vụ gửi chó, mèo dài hạn dành cho những gia đình chật chội có thể gửi thú nuôi tại resort, lúc nào thích các em có thể đến chơi, thậm chí là ở, ngủ cùng chung trong resort vài hôm để thỏa nỗi nhớ.

Theo Long Huỳnh
Lao Động