Trước lượt đấu cuối, nữ TPHCM và Urawa Red Diamond (Nhật Bản) đã sớm giành vé vào tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2024/2025, nên cuộc đối đầu tối 12/10 chỉ mang ý nghĩa phân định thứ hạng.

Với sự thoải mái, hai đội nhập cuộc đầy hứng khởi. Tuy nhiên với đẳng cấp hơn hẳn, đội bóng tới từ Nhật Bản dễ dàng có được 2 pha lập công chia đều mỗi hiệp do công của Shimada (phút 25) và Tsunoda (phút 60).

huynhnhu_12.JPG
Huỳnh Như và nữ TPHCM không thể gây bất ngờ. Ảnh: Hữu Hà

Dù thua nhưng Huỳnh Như và các đồng đội CLB nữ TPHCM vẫn giữ được vị trí hạt giống số 1 ở vòng tứ kết, sau khi đạt tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Nhờ vậy, thầy trò HLV Nguyễn Hồng Phẩm dễ thở hơn khi nhiều khả năng chỉ gặp đội nhì của một trong hai bảng A và B không quá mạnh và hoàn toàn có thể mơ đi tiếp.

Đối thủ ở Cup C1 châu Á e ngại Huỳnh Như

Đối thủ ở Cup C1 châu Á e ngại Huỳnh Như

Huỳnh Như là cái tên mà HLV của Taichung Blue Whale (Đài Loan, Trung Quốc) e ngại nhất trước cuộc so giày với nữ TPHCM ở lượt trận mở màn bảng C, AFC Champions League nữ 2024/25.