{keywords}

Cuối Chạp đáy đêm hun hút
Cội cây mắt lá tuôn ròng
Nỗi buồn chợt như đá cuội
Người đi lòng ngập gió đông

Sương buông luênh loang trên sông
Câu hò lời run khói trắng
Biền biệt đò ngang bến vắng
Hoàng hôn mưa tím ướt chiều

Người đi gió lùa xoong niêu
Đũa tăm giờ đành lẻ bạn
Suối yêu vào mùa khô cạn
Bến chờ rơi nỗi xót xa

Người qua muôn nẻo phong ba
Hoa mua tím chiều nhung nhớ
Trống ngực niềm riêng mắc nợ
Mắt ta lúng liếng dỗi hờn

Đào Mai bung giấc mơ son
Người về ngõ nhà vương vấn
Bước chân thềm xuân nắng ấm
Trong veo những ánh mắt cười.