Hoa khôi lầm lạc hay lời sám hối muộn màng

 Vợ tôi, cô ấy xinh đẹp, nết na lắm anh ạ, là hoa khôi của trường Đại học nhưng không hiểu sao từ đâu “ma đưa lối, quỷ đưa đường“ lầm lạc vậy!

Giả vờ đi phun thuốc diệt muỗi để lừa tiền người già

Nhiều ông, bà già lặn lội từ quê lên trông nhà cho con cháu đi làm đã phải "ăn quả đắng" của những kẻ lừa đảo. Chỉ vì sự cả tin, thật thà họ đã bỏ ra một số tiền không nhỏ, cho một gói thuốc diệt ruồi, muỗi...

Quốc Trung, Thanh Lam: Hết "tình " còn "duyên"...

Diva Thanh Lam và chồng cũ Quốc Trung cùng với những người bạn đã làm nên một sự kiện âm nhạc của Việt Nam. Những giai điệu cất lên trong đêm 1/9 tại Nhà hát Lớn đã làm khán giả xúc động.

Chợ công nhân đìu hiu mùa bão giá

Những đợt tăng giá xăng liên tiếp kéo theo giá các mặt hàng thiết yếu tăng cao. Những người dân nghèo, đặc biệt là sinh viên, công nhân chỉ còn cách tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu.

Khổ như lấy vợ đẹp

Ngày vu quy anh vui đến nỗi cười ngoác hết cả miệng. Mũi phổng lên vì ai cũng khen anh khéo chọn vợ… Ngay từ lần đầu gặp chị Hoa, anh Thành (Mĩ Đình – Hà Nội) đã "chết đứ đừ" với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của chị.

Đi ăn cháo… "chết người" giữa Hà Nội

Món cháo ấu tẩu chính dân Hà Giang cũng phải bảo nhau thận trọng vì nếu chế biến không kỹ, có thể gây họa… chết người. Nếu ai vô tình uống phải loại rượu ngâm củ ấu tẩu, toàn thân sẽ bị co rúm lại và sẽ chết.

Sợ đi máy bay vì tên một đằng, thân một nẻo

Nhiều người chuyển giới dường như đang sống ngoài vòng pháp luật vì không có chứng minh thư, không sử dụng tên khai sinh, và không được thừa nhận giới tính thực tế sau phẫu thuật. Họ sợ đi máy bay, sợ gặp công an...

Hà Nội lộng lẫy cờ hoa đón tết độc lập

Mừng lễ Quốc Khánh (2/9), trên khắp các đường phố Thủ đô lại rợp cờ hoa kỷ niệm 67 năm đất nước độc lập.

Đi trực đêm, chồng cũng đến trực cùng

Tôi ngồi trong góc nhà khóc và anh tiến lại ôm tôi, xin lỗi tôi, nói anh yêu tôi nên mới làm như vậy. Nhưng cũng từ đó tôi phải từ chối các cuộc họp lớp, gặp gỡ bạn bè.

Lễ Vu Lan và bức ảnh lay động trái tim

Không chỉ những bạn trẻ thiếu vắng mẹ, mà bất kỳ một người con nào khi nhìn hình ảnh cô bé cuộn tròn trong hình vẽ người mẹ bằng phấn đều nghẹn ngào.

Vu Lan: Làm gì để báo hiếu cha mẹ?

Hãy ngồi thật lâu bên mẹ mình rồi cầm tay mà nói “Mẹ biết không, con yêu mẹ”. Nếu mình thấy gượng gạo, không tự nhiên khi phải nói như vậy, thì chỉ cần nói hôm nay mẹ khoẻ không? Mẹ khát nước không, con đem nước mẹ uống...

Vu Lan ấm áp ở Sài gòn

Trong tâm thức mỗi người ai nấy đều hình dung về hình ảnh nhọc nhằn của người cha trên bước đường mưu sinh, người mẹ tảo tần sớm hôm. Mẹ dành chỗ ướt để chỗ khô con nằm, lúc trăn trở, lúc đăm chiêu nhìn con ngon giấc.

5-10% dân số nhiễm trùng “ăn não” và 72% rau bẩn chứa Amip

Theo TS Đề, thủ phạm “ăn não” là ký sinh trùng Amip, có mặt ở nhiều môi trường nước bẩn và ai cũng có thể mang nang kén trùng Amip. Có khoảng 5-10% dân số bị nhiễm trùng Amip này.

Lạ lùng tộc người ngủ ngồi, xác chết đóng khố ở Nghệ An

Những tập tục như ngủ ngồi, đẻ ngồi; người chết ở trần, đóng khố không có áo quan... vẫn đang tồn tại ở tộc người Đan Lai giữa vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát.

VNPT hợp tác toàn diện với ngành y tế

 Bộ Y tế và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa tổ chức ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm đưa các ứng dụng viễn thông (VT) - công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động của ngành y tế.

Đáng chú ý

Sau chấn thương, từ giọng Quảng Bình nói sang giọng Bắc

Từ ngày 7/8 đến nay, sau khi từ Bệnh viện T.Ư Huế trở về, bà N.T.T., 46 tuổi, đã khiến người nhà và láng giềng bất ngờ. Bao năm qua bà chỉ nói đặc sệt giọng Quảng Bình, vậy mà nay bà toàn nói bằng giọng... Bắc.

Mùa Vu Lan đầu tiên trong đời đã phải cài hoa hồng trắng

Người ta, khi mất mẹ rồi mới cuống cuồng nhận ra mình đã mất đi một tình yêu bao la vô bờ bến, tình yêu vĩnh cửu và duy nhất trong cuộc đời. Để rồi hối tiếc, để rồi dằn vặt vì bao năm qua đã vô tâm với mẹ

Là bạn...có ai gọi điện cho nhau cả tiếng đồng hồ?

Vâng là bạn, em không phản đối. Nhưng thử hỏi có người bạn nào mà gọi điện cho nhau ỉ ôi hàng giờ đồng hồ không?

Bị kỳ thị, người chuyển giới bán dâm kiếm sống

“Đang ngủ say thì bị ba cắt tóc. Em thức dậy thấy tóc bị cắt rồi, em khóc. Em nói với ba là, thà ông lấy kéo đâm chết tôi đi chứ sao lại cắt tóc tôi”, câu chuyện của một người chuyển giới bị người thân bạo hành.

Ghê rợn bước vào “địa ngục trần gian” Tuol Sleng

Cắt cổ, mổ bụng, đập đầu tù nhân vào gốc cây thốt nốt…là những “món tủ” của đám cai ngục nhà tù Toul Sleng.

Cưới nhau trên đỉnh núi cao chon von 274m

Hình ảnh cô dâu và chú rể đứng cạnh nhau trên đỉnh núi cao 900 ft (274m) để chụp những bức ảnh cưới "độc" đã trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng

Cơn ghen tàn độc của cụ ông 70 tuổi

Đã ở tuổi “gần đất xa trời”, ai ngờ cụ ông Lê Bá Trước vẫn… yêu đương và lồng lộn cơn ghen khi bị phụ tình. Ông lão này dám lập kế hoạch trả thù tàn độc, thuê người hủy hoại dung nhan của “kẻ thứ 3” cùng người tình.

Cháu bé 3 tuổi có khuôn mặt như bà già 60

Cháu Trần Thị Ái Trân ngụ ấp 9, xã Khánh An, huyện U Minh tỉnh Cà Mau sinh năm 2009, nghĩa là mới 3 tuổi nhưng sau khi bị bệnh, khuôn mặt bỗng nhiên biến dạng trở thành như bà già 60 tuổi.

VNPT: Tôn vinh 110 cán bộ công đoàn giỏi

110 cán bộ công đoàn cơ sở giỏi tiêu biểu đã được tôn vinh trong Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Công đoàn Bưu điện Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập.

Tự bơm silicon để làm con gái: Đau xé thịt

“Em muốn được phẫu thuật rồi cho em sống một giờ thôi em cũng chịu, chỉ cần chết trong thân xác một người phụ nữ”, đó là khát vọng được là chính mình của một người chuyển giới từ nam sang nữ.