Mưu sinh bằng nghề bắn săn sắt ở xứ Mường Bi

 Đang dịp nghỉ hè, những đứa trẻ người Mường ở xóm Lở 1, xã Lũng Vân (Tân Lạc – Hòa Bình) hàng ngày đi bắn cá săn sắt quanh các thửa ruộng trong thung lũng để cải thiện bữa ăn cho gia đình.

Không kiếm được vợ, đại gia đi... học “tán gái”

Chẳng có ai lại tin chuyện, một đại gia có nhà lầu, xe hơi và sở hữu một khối tài sản kếch xù nhưng vẫn đi về đơn lẻ, để rồi đến một ngày phải lọ mọ đi đăng ký và theo học một lớp học ... “tán gái”

Những quảng cáo "trên trời" của phòng khám gây chết người

Trong clip về điều trị bệnh trĩ, phòng khám này đã đưa lên mạng một clip quảng cáo hấp dẫn với tuyên bố: “Không mổ, không đau, không chảy máu, không để lại sẹo, không nằm viện”.  

Nơi cầu duyên nổi tiếng linh thiêng ở đất Hà thành

Đến chợ Cổ Loa, chúng tôi hỏi đường, ai cũng tỏ ra sốt sắng: "Các em đi cầu duyên đúng không? Am Bà linh thiêng lắm, cứ sang đó cầu khẩn thành tâm thì về kiểu gì cũng nên duyên chồng vợ"

Phẫn nộ nam thanh niên đứng lên đầu 'cụ rùa'

Không chỉ trèo vào khu vực cấm của nơi đặt những bia đá cụ rùa trong Văn Miếu, nam thanh niên còn dùng hai chân dẫm lên đầu cụ rùa để chụp ảnh, gây phản cảm với cư dân mạng.

Từ đại gia đến trai quê ùn ùn đi "học yêu”

Gần đây, một lớp học về kỹ năng “Chinh phục phụ nữ” được mở ra và quảng bá rộng rãi trên mạng đã thu hút được khá nhiều người quan tâm...

Mặc cảm vì 'đồ nghề' bất thường

 Nhiều người có những 'đồ nghề' không bình thường như núi đôi bên to bên nhỏ hoặc quá bé quá to; cậu nhỏ cong vẹo hay thuộc hàng quá khủng... Điều này khiến cho chủ nhân cảm thấy khổ sở, mặc cảm vô cùng.

Tranh cãi về quyền kết hôn của người đồng tính

92% người đồng tính muốn pháp luật cho phép kết hôn cùng giới trong khi đó cánh cửa được pháp luật thừa nhận kết hôn đồng giới dường như vẫn đóng lại với họ

Yêu thú hơn người

Chẳng ai bài xích, phản bác chuyện bạn yêu thú vật và bảo vệ chúng cả. Thế nhưng nếu yêu thương loài vật đến mức lấn át cả tình cảm dành cho người thân, bỏ bê trách nhiệm với gia đình, thì quả là đáng trách!

Dịch vụ đánh ghen thuê: 'Đánh một lần chộ là tởn luôn'

Tại TP. Huế, “uy danh” của đường dây này không hề kém cạnh đường dây của Châu “gà”. Thậm chí, đường dây của Mọi có phần lấn lướt đường dây của Châu “gà” về sự khôn ngoan và mức độ “thiện chiến”.

Gặp những phụ nữ có mái tóc lạ kỳ nhất VN

Huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, song tại đây có chuyện lạ là nhiều người phụ nữ có mái tóc dài khác thường.

Thâm nhập làng giả sư

Họ đóng giả các nhà tu hành để nhân danh chùa này đền nọ đi khắp các làng quê, đô thị miền Bắc quyên công đức, bán hương, nến, lộc phật với giá cao ngất ngưởng thu lời bất chính.

Đinh Đoàn: Tôi bị cảm xúc bực bội cuốn đi

Xung quanh những ý kiến về cuộc điện thoại tư vấn có kèm những câu từ gây “sốc” khiến dư luận xôn xao, chuyên gia tư vấn Đinh Đoàn đã có cuộc gặp gỡ với PV để trao đổi về vấn đề này.

Lên kinh dự thi, nhiều thí sinh "vỡ mộng"

Một Thủ đô hoa lệ đậm chất thơ trong tưởng tượng của nhiều sĩ tử ngoại thành bỗng chốc trở nên lạ lẫm so với thực tế khi họ lần đầu “lai kinh”.

Dịch vụ... đánh ghen thuê

TP Huế - nơi được đánh giá có an ninh trật tự khá tốt - đang tồn tại những đường dây đánh ghen thuê khét tiếng. Nạn nhân của hầu hết các vụ đánh ghen tại Thừa Thiên- Huế đều là phụ nữ.

Đáng chú ý

'Tăm Vip tình thương' hoành hành mùa thi

Nạn giả danh tăm tre nhân đạo từ lâu vẫn ngang nhiên hoành hành trên khắp địa bàn HN. Trong mùa thi đại học này, “Tăm Vip tình thương” có mặt ở hầu khắp các bến xe, cổng trường đại học… để lừa gạt thí sinh và người nhà.

Xôn xao clip tư vấn tâm lý gây sốc trên VOV

Đoạn Audio ghi lại cuộc điện thoại tư vấn được cho là của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn với một thính giả đang được đăng tải trên rất nhiều trang mạng xã hội khiến cư dân mạng xôn xao vì tính dung tục của người hỏi 

Hàng xóm vòi 200 triệu tiền ngõ mới cho xây nhà!

"Định xây căn nhà cấp 4 để ở cho khỏi mất tiền thuê nhà hàng tháng, vậy mà hàng xóm đòi 200 triệu tiền lối đi, gần bằng tiền mình mua mảnh đất. Thật quá đáng không chấp nhận nổi”, độc giả Phạm Việt kể.

Chồng Tây - phải lấy người như anh

Chị Yến và anh Gijs là cặp đôi rất lý tưởng. Cứ mỗi lần nhắc về kỷ niệm quen nhau, chị lại phá lên cười: “Rất nhiều người cho rằng mai mối trên mạng là vớ vẩn. Ấy vậy mà, chuyện tình của mình bắt đầu từ đó”.

Cậu ấm cô chiêu đi thi để “đốt” tiền cha mẹ

“Với lực học của em thì CĐ còn khó đỗ huống chi ĐH. Nhưng ông bà già cứ bắt đi thi thì em phải đi thôi. Coi như tranh thủ đi chơi cũng được”, Hoàng nói không dè dặt.

Những hàng xóm tọc mạch giữa Thủ đô

Nhà ai có khách là đi qua ngó một cái, đi lại ngó một cái. Bịa chuyện để con gái nhà người không lấy được chồng. Lôi chuyện riêng tư nhà người khác ra bàn tán, xuyên tạc.

Những chuyện hi hữu chỉ có trước phòng thi

Nam sinh suýt khóc vì đến muộn, nữ sinh khóc ròng đòi tử tự nếu không được thi đại học.. là những chuyện hi hữu trước cửa phòng thi đợt 2 này

"Đây người phụ nữ lạc quan nhất Việt Nam!"

"Ui giời mấy đứa sida ấy mà, mấy đứa này chắc chỉ đi làm cave mới bị như thế" - lòng quặn đau nhưng chị vẫn cười tươi rói trước những lời cay độc của thiên hạ.

Hai nam sinh quỳ gối tặng hoa giữa phố Hà Nội

Hôm thứ 7, ngày 7/7, trên các diễn đàn mạng Việt Nam và facebook đã lan truyền những bức ảnh về màn tỏ tình của 2 bạn nam (được cho là đồng tính) trên phố cổ Hà Nội.

Xe ôm thất nghiệp mùa thi

Năm nay, ở hầu khắp các bến xe khách lớn của Hà Nội như Mỹ Đình, Gia Lâm, Giáp Bát…. đến những bến xe buýt, những góc phố nhỏ… cánh xe ôm đều chung một không khí ảm đạm, thất thu.