Nhắn tin với trai đến khuya, vợ khẳng định không ngoại tình

Vợ chồng tôi kết hôn khi tuổi hai đứa cũng đã muộn màng. Tôi ngoài 40, còn cô ấy cũng qua tuổi “băm”.

Em bòn rút tiền vì sợ bị tôi phản bội

Chúng tôi yêu nhau đã được bảy năm, thời gian đủ lâu để cả hai cùng tin tưởng nhau. Tôi chỉ đợi đến đầu năm mới, khi em được tuổi đẹp thì sẽ làm đám cưới

Để cháu làm mẹ đơn thân có khi hạnh phúc hơn

Con gái tôi năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. Ở độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ, thay vì đến trường đại học như bạn bè cùng lứa, hoặc có một việc làm tử tế...

Bồ trẻ phản bội ngay sau khi tôi về hưu

5 năm trước, tôi gặp H – người đang sống cùng tôi hiện giờ, tại nhà hàng nơi cô làm phục vụ. Nghe cô ấy tâm sự những khó khăn của bản thân và gia đình khiến tôi động lòng thương và giúp đỡ cô ấy.

34 tuổi ế rồi mà còn làm cao

Năm nay tôi đã 34 tuổi và vẫn còn độc thân trong khi tất cả những bạn bè học cùng lứa tuổi với tôi đều đã lấy chồng. Đứa kết hôn sớm giờ cũng đã hai con, ai muộn thì cũng giờ cũng đang mang bầu.

Vợ tôi chỉ giỏi xin lỗi, sau lưng vẫn phạm lỗi với chồng

Vợ chồng tôi đã kết hôn được 10 năm và có 2 con trai. Tôi làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty chuyên về cửa cuốn. Do tính chất công việc nên tôi thường xuyên phải đi công tác tỉnh.

Bị mẹ chồng đổ oan, tôi muốn vạch mặt bà

Suốt hai tháng nay, không khí gia đình tôi nặng như đưa đám. Tôi biết mình là nguyên nhân chính gây ra mọi việc, nhưng bởi không cam tâm nên tôi quyết tâm không nói lời xin lỗi…

Bối rối khi phát hiện tin nhắn tình cảm đến điện thoại chồng

Tin nhắn tình cảm đó cứ ám ảnh khiến tôi không sao chịu nổi. Tôi phải làm sao để nhanh chóng phát hiện ra sự thật?

Bị chồng dọa bỏ vì gánh nợ cho mẹ đẻ

Chồng tôi bảo từ bây giờ anh sẽ quản lý tiền. Nếu tôi dám mang tiền của anh cho ai thì cứ liệu đường ai nấy đi.

Tôi ngoại tình vì chồng chỉ biết lo làm kinh tế

Tôi ngoại tình cũng chỉ vì thấy chồng ngày càng bộc lộc nhiều tính xấu. Anh không biết nói lời ngọt ngào với vợ con, không biết quan tâm đến tình cảm gia đình, vợ chồng. 

Sĩ diện với đồng nghiệp, anh sẵn sàng để vợ sống khổ

Gần một tuần nay, hai vợ chồng tôi vẫn giữ chiến tranh lạnh, chưa ai nói với ai câu nào. Nguyên nhân sâu xa cũng chỉ vì cái sĩ diện của anh.

Trót lừa dối chồng một lần, giờ tôi gặp phải tấn bi kịch

D. là con trai duy nhất của hai vợ chồng tôi, năm nay đã ngoài 20 tuổi. Ngày ấy, cưới nhau 3-4 năm vẫn chưa có tin mừng khiến chúng tôi lo lắng vô cùng. 

Mẹ anh rêu rao nói em “chửa hoang”

Nếu không tự an ủi mình để tin rằng cuộc đời có nhân có quả thì em đã phải tìm đến cái chết nhiều lần thì mới hết những nỗi tủi hổ đeo bám mình…

Anh không muốn kết hôn bởi tôi chỉ là người thay thế

Gần 30 tuổi, công việc ổn định, tôi chỉ mong có một gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng mỗi lần đề cập đến vấn đề này, người yêu tôi lại lảng tránh. 

Anh cầm điếu cày đánh để tôi phải bỏ cái thai

Tôi không hiểu mình đang yêu anh vì cái gì nữa… Một thứ tình yêu mù quáng dù đòn roi vẫn hằn lên thân thể mình

Đáng chú ý

Kiếm 20 triệu đồng/tháng vẫn bị mẹ chồng coi thường

Gia đình tôi từng không đồng ý khi tôi dẫn người yêu về ra mắt. Lí do thật đơn giản: bố mẹ tôi làm kinh doanh, nhà cửa, đất đai rộng lớn, nhiều không kể xiết. Còn anh chỉ là công chức nghèo, lương ba cọc ba đồng. 

Phát chán vì vợ vừa hiền vừa... chu đáo

Về đến nhà, cơm bưng nước rót đầy đủ, ăn uống xong, tôi lại ra ngả lưng xem ti vi. Đụng tay chân vào việc gì, vợ lập tức ngăn cản. Trong gia đình, tôi sống như một ông hoàng, nhưng càng ngày càng cảm thấy chán nản...

Có tiền tỷ vẫn giả nghèo “nuôi” sỹ diện cho cả nhà chồng

Về đến nhà, tôi lại nghe thấy tiếng mẹ chồng lanh lảnh với hàng xóm “Đấy, việc gì trong cái nhà này chả đến tay thằng T. Vợ mang tiếng cũng đi làm mà có giúp được gì cho chồng nó đâu”.

Có thai rồi mới biết anh đã có vợ con ở quê

Lẽ ra ở độ tuổi 20 đẹp đẽ này, tôi phải được vô tư vui chơi cùng bạn bè, khám phá thế giới, mở mang kiến thức, thì giờ đây, tôi đang phải đối mặt với những vấn đề phức tạp không biết tỏ cùng ai.

Bố đòi sắm xe hơi sau khi yêu cô hàng xóm trẻ tuổi

Bố tôi tỏ ra say đắm với tình yêu đó, hai người có rất nhiều dự tính về tương lai. Nhưng tôi không thực sự tin tưởng vì cô ấy quá trẻ so với bố.

Anh bỏ vợ vì chị ấy ngoại tình nhưng còn bí mật sau đó...

Anh tâm sự với em rằng, do xa cách mà vợ anh không chung thủy nên hai người chia tay. Thế nhưng nghe chuyện từ những người thân của anh, em biết chuyện vợ anh nhiều lần phải tự tử vì anh làm nhục. 

Biết ơn bạn của chồng, tôi lỡ… đền đáp

Lâm gọi điện hối thúc vợ chồng tôi đi nghỉ mát và hứa sẽ trả tất cả mọi khoản cho chuyến đi ấy. Vợ chồng tôi ai cũng háo hức chuyến đi này.

Thấy có lỗi với chồng nhưng lại không thể cắt đứt với tình cũ

Vợ chồng tôi kết hôn đã được gần 10 năm và có với nhau hai đứa con xinh xắn, kháu khỉnh. Chồng tôi là người tốt, luôn biết quan tâm đến gia đình...

Kết thúc dự án anh bỏ lại tôi với bụng bầu

Thế rồi tôi quen anh, một người làm dự án cầu đường ngay sát ngôi làng tôi ở. Khác với những người con trai đen bóng, hôi tanh mùi cá hay những kẻ mồm mép chỉ biết tán tỉnh, anh trí thức, điềm đạm, luôn giữ khoảng cách lịch sự.

Vẫn thiết tha dù biết vợ đẹp ngoại tình

Ai đó đã nói: Đàn ông có tiền giữ được đàn bà có sắc, đàn ông có tình giữ được đàn bà có tâm… Nếu tráo đổi cho nhau thì sao? Anh tôi là người có tâm nhưng chẳng giữ được chị dâu có sắc bên mình.