Tọa đàm "Thế nào là tư duy?" với GS Chu Hảo (GĐ NXB Tri thức,
nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) thu hút đông đảo
khán thính giả nhiều lứa tuổi tham gia.
- Tọa đàm "Thế nào là tư duy?" với GS Chu Hảo (GĐ NXB Tri thức,
nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) thu hút đông đảo
khán thính giả nhiều lứa tuổi tham gia.
Không dễ hiểu với một số khán giả, nhưng cũng lại không khó hiểu với ai đã đọc những cuốn sách mới ra gần đây như "Nhập môn tư duy phức hợp", "Tri thức khách quan", "Sự nghèo nàn của Thuyết Sử luận", "Tư duy như hệ thống", "Cách ta nghĩ"...
Diễn giả trình bày một hệ thống lý giải cá nhân - được ông tự viết sau
khi đọc quá nhiều sách về tư duy đến "rối mù" và buộc phải tìm một
phương cách riêng để sắp xếp.
Diễn giả - GS Chu Hảo
Trong
số 8 nhóm tư duy mà ông đề cập, cho thấy có những phương thức tư duy cổ
điển vẫn đang tồn tại và làm hạn chế con người - và có những cách tư
duy của thời kì mới, có thể giúp giải quyết những vấn đề của xã hội hiện
đại như mâu thuẫn giữa người với người, quốc gia với quốc gia, con
người với thiên nhiên...
Tư duy cổ điển (hay là tư duy bị hạn chế) sinh ra
sau sự thành công vang dội của hệ thống vật lý Newton. Con người trở nên
tự mãn. Họ cho rằng có thể lý giải được toàn bộ các vấn đề của tự nhiên
và vũ trụ. Cách thức tư duy này cắt mảnh, phân đoạn, quy giản và cho
mọi thứ là tất định. Thuyết nhị nguyên khẳng định chỉ có 2 phương chiều:
tốt và xấu. Con người thiết lập kỷ cương khắp vũ trụ, ngộ nhận tính vạn
năng của khoa học và quá tin vào năng lực của loài người.
Khán giả tọa đàm có nhiều người trẻ và cả các giáo sư, học giả
Lối
tư duy này đã bị phá vỡ khi người ta phát hiện rằng, thay vì 2 vật
tương tác với nhau, nếu cho 3 vật tương tác thì phương, chiều và lực
xuất hiện vô cùng đa dạng và không thể tính toán hết. Con người phát
hiện ra rằng họ không thể kiểm soát mọi vấn đề, không thể dự liệu hết
các tình huống hay ỷ y vào sự toàn năng của khoa học, kỹ thuật hay hệ
thống lý thuyết của mình.
Loài người bắt đầu tỉnh ngộ. Với các tác phẩm như "Nhập môn tư duy phức hợp", "Câu chuyện vô hình và đảo"...,
các cách thức tư duy mới đã được dịch và giới thiệu tại Việt Nam. Khoa
học tâm linh, triết học tâm linh bắt đầu được xem xét trở lại. Người ta
hy vọng chúng sẽ giúp giải quyết các vấn nạn về xã hội, kinh tế và môi
trường mà các cách tư duy trước đây đã thất bại và để lại hậu quả nặng
nề.
Trong bối cảnh Việt Nam, chia sẻ của nhà giáo Phạm Toàn đã đúc kết lại phần lý thuyết của buổi tọa đàm "Thế nào là tư duy?" bằng một định nghĩa mang tính hành động "Tư duy là tìm cách giải quyết vấn đề". Và ông kết luận, tư duy (phản biện, phức hợp, sáng tạo...)
- lẽ ra đã phải được bồi đắp qua hệ thống giáo dục, thì nay - thế hệ
trẻ Việt Nam nên tự tìm ra cho mình thông qua con đường tự học.