Trong một cuộc phỏng vấn với tờ USA Today, người đồng sáng lập Apple đã đưa ra dự đoán của ông về năm 2075. Điều này trùng hợp với chủ đề của quyển truyện tranh Comic-Con của Thung lũng Silicon sẽ được phát hành vào tuần tới: "Tương lai của nhân loại: Chúng ta sẽ ở đâu trong năm 2075?"

Ông Woz nói: "Apple sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian dài, giống như IBM. Nhìn vào lượng tiền mặt của Apple thì công ty có thể đầu tư vào bất cứ thứ gì, thật là lố bịch nếu không cho rằng công ty có thể tồn tại đến khoảng năm 2075. Google và Facebook cũng vậy".

IBM đã tồn tại khoảng từ năm 1911. Nhưng điều này có đồng nghĩa với việc IBM hiện giờ đang là một công ty tốt hơn, quan trọng hơn?

Ngoài ra, ông Woz nhấn mạnh rằng các thành phố lớn mới sẽ được xây dựng trên sa mạc. Mọi người sẽ sống trong tòa nhà có kiến trúc vòm và mặc những bộ quần áo đặc biệt để đi ra ngoài. Điều đó nghe có vẻ thú vị hơn Vegas.

Ông Woz cũng nhìn thấy “cái chết” của các bác sĩ khi con người có thể sử dụng trí thông minh nhân tạo để tự chẩn đoán bệnh cho mình.

Theo ông Woz thì chúng ta sẽ có một thuộc địa trên Hỏa, nhưng ông dường như không chắc chắn liệu chúng ta có gặp người ngoài hành tinh vào năm 2075 hay không. Ông nói rằng việc thử liên lạc với họ là điều đáng làm, "nhưng tôi không hy vọng nhiều".

Trong một bài phát biểu năm 2015, Giám đốc của kỹ thuật của Google, Ray Kurzweil cho rằng khi cấy máy móc vào não bộ, tất cả chúng ta sẽ giống như những vị "nửa thần" [nửa người nửa thần - PV]. Ông cũng cho rằng vào năm 2030, con người sẽ có thể cấy máy móc vào não bộ. Không rõ, nếu năm 2030 chúng ta đã làm được như vậy thì năm 2075, Apple, Google và Facebook đang làm gì?