- Một công ty của người Trung Quốc bị kẻ lạ đột nhập và người nữ chủ nhà bị sát hại dã man; hiện cơ quan công an đang truy lùng kẻ gây án và không loại trừ khả năng hung thủ là người quen của nạn nhân.

TIN BÀI KHÁC

Vụ trọng án được phát hiện vào khoảng 22h45’ đêm 7/9 tại ngồi nhà là trụ sở của DNTN thiết bị kỹ thuật Đỉnh Năng (chuyên kinh doanh thiết bị camera, ở địa chỉ nhà số 47/24/13B đường Bùi Đình Túy, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Do hiện trường phức tạp và liên quan đến người nước ngoài, nên đến trưa 8/9 các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng công an Q.Bình Thạnh khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng hung thủ gây án.

Hiện trường vụ án là trụ sở của công ty chuyên kinh doanh camera

Nạn nhân được xác định là một người phụ nữ quốc tịch Trung Quốc tên Yuan Hua Rong, tên Việt là Nguyên (30 tuổi), trú tại địa chỉ nói trên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h đêm 7/9 ông A Chung (SN 1979, là chồng của bà Nguyên) cùng một số người bạn đi ô tô vào trung tâm TP.HCM ăn tối. Lúc này ở nhà chỉ có bà Nguyên cùng đứa con trai 3 tuổi.

Đến 22h45, khi ông A Chung trở về thì kinh hãi khi phát hiện vợ mình nằm bất động ở phòng vệ sinh của tầng lửng ngôi nhà, cơ thể bị trói chặt bởi sợi dây điện.

Trong lúc hốt hoảng, A Chung đã khiêng vợ ra đặt ở nền nhà của tầng lửng, dùng kéo cắt đứt các sợi dây điện quấn quanh người bà này rồi sang nhờ 1 thầy thuốc đông y gần đó kiểm tra. Tuy nhiên bà Nguyên đã tử vong.

Ngay sau đó, ông A Chung đã tìm thấy đứa con trai 3 tuổi, bị nhốt trong phòng vệ sinh ở tầng 1. May mắn là cháu bé này không bị thương tích, nhưng trong tình trạng hoảng loạn, người ướt sũng và khắp nền nhà ở tầng này nước chảy lên láng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), các phòng nghiệp vụ của công an TP.HCM và công an Q.Bình Thạnh đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo ghi nhận ban đầu, hiện trường ngôi nhà bị xáo trộn, nhiều tài sản, tiền bạc bị lấy đi (hiện chưa có thống kê đầy đủ), bà Nguyên có khả năng tử vong do bị hung thủ siết cổ bằng dây điện.

3h rạng sáng 8/9, thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường

Được biết vợ chồng ông A Chung đã thuê ngôi nhà trên gần 4 năm để mở công ty chuyên kinh doanh thiết bị camera. Công ty này có hàng chục nhân sự là người Trung Quốc; tuy nhiên sau giờ hành chính, chỉ có vợ chồng và đứa con của ông A Chung sinh sống.

Ngoài ra, có 1 người giúp việc nhưng vào ban đêm bà này cũng không ở lại. Dù đã sống tại Việt Nam rất nhiều năm nhưng vợ chồng ông A Chung cũng như những người của công ty Đỉnh Năng không rành Tiếng Việt.

Theo khai báo của ông A Chung, ngôi nhà và là trụ sở công ty của mình có lặp đặt hệ thống camera chằng chịt ở các tầng lầu để ghi nhận người ra, người vào căn nhà. Tuy nhiên sau khi vợ ông bị sát hại, đầu ghi hình ảnh của hệ thống camera đã bị hung thủ lấy đi.

Từ đó, ông A Chung cho rằng hung thủ là người rất rành về ngôi nhà, biết rõ về kỹ thuật thiết bị camera và muốn xóa đi hình ảnh mà hệ thống camera ghi nhận được khi xuất hiện tại nhà; cũng như biết được vị trí mà vợ chồng ông hay cất giữ tiền bạc tại tầng lửng của ngôi nhà.

Cũng theo ông A Chung, vợ ông (tức bà Nguyên) không biết nói tiếng Việt. Khi ông A Chung rời nhà, bà Nguyên đã sập cửa cuốn, bình thường hầu như không có ai đến đây ngoài giờ làm việc. Do đó ông nghi ngờ hung thủ là người có thể nói được tiếng Trung Quốc, nói chuyện với bà Nguyên và được bà mở cửa cho vào nhà. Ông A Chung không loại trừ khả năng hung thủ gây án là người đồng hương với vợ chồng ông.

Khi mở rộng điều tra, công an đã làm việc với một số tài xế của hãng taxi Vinasun. Những người này khai, lúc 22h30 đêm 7/9 có nhận thông báo qua tổng đài về việc có khách muốn đi taxi tại địa chỉ số 47/24/13B đường Bùi Đình Túy. 1 số tài xế gần đó chạy xe vào nhưng đến chậm vì có 1 taxi 7 chỗ cũng của hãng Vinasun vừa đón khách từ ngôi nhà này đi. Công an tình nghi chiếc xe đã chở hung thủ tẩu thoát.

Điều đáng quan tâm là người tài xế đón khách từ ngôi nhà trên đã không thông báo qua hệ thống tồng đài biết về lộ trình đi, tổng đài cũng không biết là tài xế nào đã đón khách. Ngay trong đêm khi vụ án được phát hiện, hệ thống tổng đài hãng Vinasun đã liên lạc toàn bộ hệ thống taxi của mình nhưng không có tài xế nào lên tiếng xác nhận đã đón khách tại ngôi nhà xảy ra vụ án mạng.

Nhiều tài xế hãng Vinasun tỏ ra lo sợ về khả năng hung thủ điều động người đồng nghiệp mình chở đi xa hoặc đến nơi vắng vẻ và thủ tiêu bịt đầu mối.

Hiện công an TP.HCM đang phối hợp cùng với công an Q.Bình Thạnh truy tìm người tài xế đã đón khách (mà tình nghi là hung thủ) từ ngôi nhà đi, để phục vụ điều tra và đang khẩn trương khoanh vùng, truy xét hung thủ gây án.

VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin về vụ án này.

Đàm Đệ