Những diễn biến đầu tiên của vòng play-off EPICENTER XL đã xuất hiện vào ngày hôm qua (04/5).

Hai teams đã bị loại khỏi giải Major thứ sáu thuộc hệ thống Dota 2 Pro Circuit 2017-2018 là paiN Gaming tới từ Nam Mỹ cùng ứng viên vô địch Team Secret.

Niềm hy vọng số một của nước chủ nhà Nga, FlyToMoon, đã đánh bại paiN Gaming sau chưa đầy 30 phút đồng hồ. Đây được cho là màn “trả nợ” mà FlyToMoon dành cho paiN Gaming, team đã từ chối cơ hội đi tiếp của Natus Vincere.

Những players người Brazil đơn giản là không thể đối phó với lượng sát thương tới từ Tinker của Bogdan "Iceberg" Vasylenko bên phía FlyToMoon. Xuyên suốt game đấu, Iceberg đã gây ra tổng cộng 41,600 sát thương. Tính trung bình, player này đã gây 1,400 damage/phút và góp công lớn vào chiến thắng của FlyToMoon sau 29 phút 33 giây.

Ở Nhánh Thua, Mineski, ĐKVĐ Dota 2 Asia Championship (DAC) 2018, đã thoát cảnh sớm phải rời EPICENTER “không kèn không trống” bằng cách vượt qua Secret sau chưa đầy 40 phút.

Midlaner Kang "Moon" Boon Seng đã cho thấy anh có thể gồng gánh những người đồng đội ra sao khi không cho team Dota 2 châu Âu bất cứ một cơ hội nào, ghi 18 kills và chỉ phải nằm xuống đúng hai lần.

Nếu Mineski là một team SEA nào đó, hẳn sẽ có nhiều người nói rằng họ vừa giành chiến thắng ở một loạt Bo1 đầy may mắn. Nhưng rõ ràng với màn trình diễn đáng khen ngợi về cuối mùa giải, chắc chắn rằng Mineski xứng đáng với thắng lợi vừa qua.

Ở Nhánh Thắng, “vua” của The International 7 Team Liquid đã hủy diệt OG sau hai games đấu để tiếp đà thăng tiến mà họ đã gây dựng được kể từ giai đoạn vòng bảng EPICENTER.

Không có gì bất ngờ khi Amer "Miracle-" Al-Barkawi tiếp tục là player thi đấu sáng chói nhất bên phía Liquid ở cả hai games – sở hữu tổng cộng 29 kills và bốn lần bị hạ gục trong loạt Bo3.

OG chật vật trong việc tìm ra lời đáp cho chiến thuật của Liquid và họ chẳng có gì để đối chọi lại với sức mạnh của team Dota 2 mạnh nhất thế giới trong mùa giải 2017.

Vượt qua OG, Liquid đã sở hữu tấm vé tới với TI8 khi họ đã ghi đủ số điểm Qualifying Point (QP) để có mặt tại Vancouver, Canada vào cuối tháng 8 này. Liquid là cái tên thứ hai làm được điều này, sau nhà vô địch của ba giải Majors thuộc Pro Circuit, Virtus.pro.

Top 10 BXH Pro Circuit sau loạt trận đầu tiên tại vòng play-off EPICENTER

Nói về VP, trận đấu cuối cùng của EPICENTER vào ngày hôm qua chứng kiến họ đối đầu với team Dota 2 hàng đầu Trung Quốc mới đổi tên PSG-LGD Gaming. Cả hai teams đều thể hiện những gì tốt nhất của họ trong suốt ba games đấu diễn ra vào đêm qua.

Nhưng VP đã không thể hoàn tất màn lội ngược dòng khi bị LGD outdraft hoàn toàn. Những lượt pick hero của VP không thể làm gì được Slark được LGD lựa chọn – và như thường lệ, “gã khổng lồ” Dota 2 Trung Quốc đã hưởng lợi từ “con cóc” này.

Chiều tối nay (05/5), FlyToMoon sẽ chạm trán với OG và VP sẽ quyết đấu Mineski ở Nhánh Thua – đều theo thể thức Bo1 nên rất có thể chúng ta sẽ còn được chứng kiến những bất ngờ tại EPICENTER năm nay.

Trong khi đó, team thắng trong cặp đấu giữa Liquid vs LGD vào lúc 23g00 sẽ điền tên họ vào trận Chung kết Tổng – tiến gần hơn tới giải thưởng dành cho nhà vô địch trị giá 500,000 USD cùng 750 QP.

None (Theo Dot Esports)