DreamLeague Season 13, Major thứ hai của mùa giải DPC 2019-2020, đang bước đến những ngày thi đấu cuối cùng. Hiện tại, bất cứ màn chạm trán nào cũng mang tính chất quyết định tới thứ hạng của tất cả các teams còn trụ lại Lepizig, Đức.

Team Liquid đã có đầy đủ động lực thi đấu cũng như chiến thuật để hủy diệt Natus Vincere với tỉ số 2-0 tại Vòng 2 Nhánh Thua vào đêm qua (23/01).

Thực tế, cũng có nhiều thời điểm Liquid tỏ ra bối rối, lúng túng không biết làm cách nào để giải quyết Na`Vi. Nhưng nhờ sự tỏa sáng của Samuel “Boxi” Svahn, Liquid đã có thắng lợi 2-0 đầu tiên tại DreamLeague Season 13.

Ở phía ngược lại, Na`Vi lại không thể tìm ra cách khắc chế các carry players bên phía đối thủ đại diện cho Dota 2 châu Âu trong game đấu đầu tiên. Michael “miCKe” Vu, player gốc Hải Phòng, đã càn quét bot lane với KDA 19/3/5 để khởi đầu một loạt Bo3 đầy hứng khởi cho Liquid.

Tất cả đồng đội của miCKe đều có chỉ số assist hai chữ số, gây hơn 30,000 damage đồng nghĩa với việc Na`Vi đã bất lực trước sức mạnh của Morphling.

Idan “MagicaL” Vardanian với Sniper đã rất nỗ lực chống trả sức càn của Liquid. Nhưng “một cánh én chẳng làm nên mùa xuân”, với chỉ một hero, bị giới hạn sức mạnh trong những pha split push đơn thuần, Sniper chẳng thể giúp Na`Vi lất ngược thế cờ.

Dù Game 1 chỉ hạ màn sau 81 phút đồng hồ nhưng Na`Vi chưa bao giờ vượt lên dẫn trước Liquid. Ngược lại, Liquid lại không hề nôn nóng và chầm chậm đẩy Liquid lên high ground. Với sức phản kháng quyết liệt cùng lối phòng ngự thông minh, Na`Vi khiến Liquid phải mất hơn nửa giờ đồng hồ mới đánh sập được Throne – bất chấp team CIS có tới bốn buybacks nhưng lại không thể giữ được vị trí để cứu vãn tình thế.

Game 2 nghiêng hẳn về phía Liquid. Đội hình cũ của Alliance có trong tay Treant Protector, Leshrac và Oracle trong ba lượt pick đầu tiên và cho Boxi chơi Pangolier.

Na`Vi không thể áp đặt thế trận theo cách mà họ mong muốn ngay từ early game và chỉ còn cách nhìn Liquid dần kéo dãn khoảng cách sau những pha push hiệu quả ở cả top lẫn mid lane.

Broodmother trong tay Max “qojqva” Bröcker biết cách gây khó chịu và kìm chân kẻ địch, liên tục đảo quanh bản đồ để trở thành ngôi sao sáng nhất game đấu nhờ KDA 12/1/5.

Boxi là player duy nhất của Liquid thua lane nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều tới khả năng teamfight của họ. Pango đã timing hoàn hảo với những cú lăn từ đầu cho đến phút cuối cùng để đặt đồng đội vào những vị trí không thể đẹp hơn.

Pha teamfight cuối cùng giúp Liquid mở đường lên high ground và khép lại loạt Bo3 với chiến thắng 2-0 thuyết phục để giành quyền đi tiếp tại vòng play-off DreamLeague Season 13.

Đối thủ tiếp theo của Liquid là TNC Predator – nhà vô địch MDL Chengdu Major đã đánh bại Fnatic với tỉ số 2-1.

Chung cuộc, Na`Vi dừng chân hạng 9-12 trong lần đầu tiên giành quyền dự Major ở mùa giải năm nay. Đáng buồn hơn, đây cũng là cái kết của Dota 2 CIS tại giải đấu lớn đầu tiên trong năm 2020.

DreamLeague Season 13 sẽ tiếp tục vào chiều tối nay với hai cặp đấu tại Vòng 2 Nhánh Thua – lần lượt giữa beastcoast vs Invictus Gaming (16g30) và TNC vs Liquid (19g30).

2016 (Theo Dot Esports)