Sau trận thua Invictus Gaming 0-2 vào chiều tối nay (01/4), PSG-LGD Gaming đã hết cơ hội góp mặt tại vòng play-off ESL One Los Angeles 2020.

Dù không còn cơ hội đi tiếp sau loạt trận hôm qua (31/3), nhưng iG vẫn thể hiện thái độ chuyên nghiệp, chiến đấu hết sức để giành chiến thắng thuyết phục trước PSG-LGD.

Game 1 là sàn diễn của ngôi sao midlaner bên phía iG, “Emo”. Với khả năng roaming tốt tới từ cặp đôi supports, Morphling của Emo thoải mái farm và chễm chệ trên đỉnh BXH net worth.

Dù carry của PSG-LGD, “Chalice”, đã có màn trình diễn đáng khen ngợi với Naga Siren nhưng chừng đó là không đủ để bù đắp sự yếu kém của những người đồng đội.

Sang tới Game 2, PSG-LGD hoàn toàn bị “hớ” trước last pick Meepo của iG. Được đánh giá là một trong những mid laner hàng đầu Dota 2 Trung Quốc vào thời điểm này, nhưng hero pool của Emo lại không có Meepo. Thay vào đó, iG swap cho offlaner “JT-“ và đưa Meepo ra mid lane.

Đây cũng là lần đầu tiên JT- chơi Meepo trong đội hình iG kể từ khi gia nhập team vào tháng 4 năm ngoái – và là lần thứ ba trong sự nghiệp.

PSG-LGD không có lời đáp cho Meepo và iG thoải mái tận dụng thế mạnh và cơ hội mà họ có được từ hero này. iG lần lượt đánh sập các trụ bảo vệ, đánh chiếm nhiều mục tiêu trên bản đồ. Bất chấp những nỗ lực, PSG-LGD không đủ “bài vở” để chống đỡ iG và buộc phải chịu thua sau 21 phút thi đấu.

“Tuần trăng mật” của PSG-LGD đã sớm kết thúc khi họ đã dừng chân từ rất sớm tại giải đấu Dota 2 online quy mô nhất ở nửa đầu tháng 4.

BXH khu vực Trung Quốc của ESL One LA tính tới trước trận đấu cuối cùng tại vòng bảng giữa RNG vs Newbee

Cán đích hạng ba tại The International 9 trên sân nhà, PSG-LGD cùng một vài top teams khác lựa chọn bỏ qua Major đầu tiên thuộc DPC 2019-2020 để kéo dài kỳ nghỉ.

Do những thay đổi mới được Valve áp dụng ở mùa giải này, PSG-LGD buộc phải tham dự từ Vòng Sơ loại nếu muốn có vé dự Major thứ hai. Họ đã thử và thất bại. Sau hàng loạt những sự thay đổi nhân sự trong đội hình thi đấu, PSG-LGD lại thất thế tại Vòng Sơ loại Major thứ ba – chính là ESL One Los Angeles trước khi ESL thay đổi format vì ảnh hưởng của coronavirus.

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ trở nên khá khẩm hơn với team Trung Quốc thi đấu thành công nhất tại hai kỳ Tis gần đây nhất khi họ đoạt hai chức vô địch WeSave! Charity Play và China Dota 2 Professional League cùng thành tích thắng 6/7 trận. Nhưng rồi họ lại trượt dốc, để thua liền ba trận trước Royal Never Give Up, Newbee và iG từ 30/3 tới nay để sớm phải chia tay ESL One Los Angeles 2020.

Với việc chưa từng một lần giành vé tới các giải đấu chính thức ở mùa giải năm nay, PSG-LGD vẫn chưa thể tích lũy điểm số DPC Point đầu tiên.

Nếu Valve khởi động phần còn lại của mùa giải DPC vốn đang bị ngưng trệ bởi đại dịch COVID-19, PSG-LGD vẫn sẽ phải ghi danh tại các Vòng Sơ loại và chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

Thành phần nhân sự của PSG-LGD từ ngày 20/3

Hiện PSG-LGD vẫn đang thi đấu tại vòng bảng của giải đấu do Hiệp hội Dota 2 Chuyên nghiệp Trung Quốc (CDA) tổ chức - CDA League Season 1 – với hệ số 1-1.

Hy vọng Á quân TI8 sẽ sớm biết họ cần phải làm gì để có mặt tại TI10 để hướng tới mục tiêu mà cả team vẫn kiên định bấy lâu nay – nhất là trong bối cảnh cơ hội cọ xát với các top teams đang ngày càng khan hiếm do chịu tác động tiêu cực của dịch COVID-19.

Sau đây, PSG-LGD sẽ có cuộc đối đầu với Newbee vào lúc 14g00 ngày 06/4 trong trận đấu thuộc Tuần 3 vòng bảng CDA League Season 1.

BXH tạm thời của CDA League Season 1

ABC (Theo Dot Esports)