Từ ngày 28/12, tuyết bắt đầu xuất hiện trên đỉnh Fansipan. Thông tin này đã thu hút rất đông du khách từ khắp các tỉnh, thành tìm tới chiêm ngưỡng, chụp ảnh với tuyết.

Đêm 28/12, sau trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút, tuyết tiếp tục rơi trên đỉnh Fansipan. Đến sáng 29/12, mưa tuyết bắt đầu rơi dày đặc, nhanh chóng phủ dày khoảng 2cm trên các mặt sàn tên đỉnh Fansipan.

Anh Chu Đức Việt, du khách Hà Nội chia sẻ, ngay sau khi nghe tin có tuyết rơi trên đỉnh Fansipan, anh đã sắp xếp công việc để cùng bạn bè tới Sa Pa vào tối 28/12. Sáng nay, anh lên Fansipan từ sớm và may mắn chứng kiến tuyết rơi. Lần đâu thấy tuyết rơi, anh vô cùng hào hứng. 

“Đây là lần đầu tiên trong đời, mình đón tuyết tại Việt Nam. Mình và mọi người vô cùng thích thú khi được chiêm ngưỡng những bông tuyết rất lớn, trong khung cảnh hùng vĩ của đỉnh Fansipan. Dù tay lạnh cóng nhưng ai cũng hào hứng làm người tuyết cho riêng mình”, anh chia sẻ.

Dự kiến 3 ngày tới, khả năng xảy ra mưa tuyết vẫn khá cao khi nhiệt độ vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp. 

Vương Thuỷ - Linh Trang