Gần đây những bông hoa sứ, hoa giấy được trồng để tạo cảnh quan cho thành phố. Sau Tết, hoa vẫn nở đều tạo nên khung cảnh nên thơ dọc bờ sông. Nhiều người cho biết từ khi hoa nở, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn trên đường Trường Sa, Hoàng Sa) bỗng đẹp hẵn lên. Người dân ra bờ kênh không chỉ tập thể dục mà con tham quan, thư giãn.

Chị Nguyễn Thị Thuý, quận Phú Nhuận cho biết, nhà ở gần kênh nên sáng nào chị cũng đi bộ thể dục trên đường Trường Sa: "Tôi vừa đi bộ, vừa ngắm hoa để cho thư giãn". Chị Thuý nói.

Những bông hoa rủ mình xuống dòng kênh, vươn mình lên trời cao, đan xen sắc màu dưới cái nắng đầu hè trong lòng phố.

{keywords}

Người dân đi bộ thể dục trên đường Trường Sa, quận Phú Nhuận.

 

{keywords}

Những bông hoa sứ được trồng tạo cảnh quan cho thành phố.

 

{keywords}

Hoa giấy trắng, hồng đan xen nở rực bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

 

{keywords}

Những rặng hoa tạo cảnh quan thơ mộng bên bờ kênh.

 

{keywords}

 

 

{keywords}

Những bông hoa sứ nở rực một góc trời.

 

{keywords}

 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
{keywords}
 

 

{keywords}
Hoa giấy chịu hạn tốt, nở quanh năm được trồng nhiều ở hai bên bờ kênh.
{keywords}
Một bông hoa giấy trắng rủ mình xuống dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
{keywords}
Những bông hoa tạo cảm giác dễ chịu bên bờ kênh.
{keywords}
 Hoa hoàng yến cũng bắt đầu vào mùa khoe sắc.

Hoàng Lan