

Rồi một ngày, tình yêu đầu đời của tôi cũng đã đến. Cô đơn, trống trải tối thứ 7, tôi lên mạng làm quen với một cô gái có nickname rất dễ thương. Qua vài lần chat, chúng tôi có vẻ hiểu nhau. Do công việc của tôi không thường xuyên lên mạng chat được nên đa phần tôi thường nhắn tin cho em.
Từ đó, mỗi tối khi trở về ngôi nhà của mình tôi không còn cảm thấy quá đơn côi, trống trải nữa. Tôi chờ đợi những tin nhắn từ em. Qua tin nhắn tôi hình dung em là một cô gái thật nhẹ nhàng, một người phụ nữ của gia đình với những ước mong hạnh phúc về một ngôi nhà và những đứa trẻ.
Tôi thầm cảm ơn trời cho tình yêu tình cờ này của mình. Rồi thời gian êm đẹp cứ trôi qua, nghĩ tới những ước nguyện của mẹ về chuyện lập gia đình của mình. Tôi quyết định đi tìm em để xây dựng lên hạnh phúc cho mình.
Lần đầu gặp nhau, tôi sợ lắm. Sợ em gặp mình xong sẽ …”bay” đi mãi mãi và nỗi cô đơn buồn tủi lại trở về với tôi. Tôi thoáng thấy chút thất vọng trên nét mặt em trong buổi gặp lần đầu hôm ấy nhưng vẫn tràn đầy hy vọng với tình yêu mà tôi đã dành cho em qua những tin nhắn. Nhưng những gì mà tôi biết về em qua những tin em nhắn dường như thuộc về một cô gái khác. Với tôi, em hiện thực đời thường không phải là cô gái mà tôi đã nhắn tin. Nhưng tôi lại nghĩ về mình, có lẽ vì ngoại hình của tôi nên em đã như vậy.
Tôi cứ nghĩ đơn giản, tình yêu chân thành của tôi “biến” em trở lại cô gái mà tôi biết qua tin nhắn nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Càng được bố mẹ tôi yêu chiều em càng tỏ ra quá đáng. Em chỉ suốt ngày lo ăn diện và tiêu tiền chứ không quan tâm gì đến gia đình cả.
Tôi bảo em nhưng em không hề để ý đến những gì tôi nói. Em bảo em lấy tôi là do thương hại, là do muốn có hộ khẩu thủ đô, là vì tôi có nhà sẵn chứ ‘ai thèm yêu một thằng như anh”. Những câu mạt hạng của em đã chạm tự ái của tôi nên tôi muốn ly dị em dù hai đứa cưới nhau chưa được bao lâu. Nhưng tôi cũng cảm thấy em nói đúng. Một cô gái xinh đẹp như em sao lại lấy một thằng “nhỏ con” như tôi. Tôi lại nghĩ về bố mẹ, cứ mong có cô con dâu về nhà cho vui cửa mà bây giờ lại trở thành những người mà em coi là “thừa thãi” trong ngôi nhà này.
Tôi không biết phải làm sao, cứ tiếp tục sống thế này để đợi có con rồi sau ly dị hay từ bỏ bây giờ để lại lần nữa cuộn mình vào trong khoảng không trống trải…
Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.
Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.
Các bài viết gửi về hòm thư ts@ictnews.vn hoặc có thể gửi ngay tại mục "Bạn đọc viết" trên www.ictnews.vn
Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết được đọc nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số lượt đọc nhiều nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.