Spearhead Invitaional 2014 là giải đấu FIFA Online 3 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với sự góp mắt của các độ tuyển đến từ khắp các nước châu Á. Giải đấu diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc tuy chỉ trong trong 3 ngày ngắn ngủi từ 28-30/8 nhưng đá đánh dấu mốc mới cho sự phát triển của FIFA Online 3. Ngoài đội chủ nhà Hàn Quốc còn có các đội tuyển của Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, SAM (Malaysia và Singapore), Indonesia.

Giải FIFA Online 3 châu Á - Spearhead Invitational

Mặc dù sự kiện lớn nhất Châu Á năm 2014 đã chính thức kết vào ngày 30/8, nhưng dư âm về giải đấu vẫn còn đó. Hãy cùng điểm lại toàn bộ diễn biến của giải xuyên suốt 3 ngày thi đấu tại Hàn Quốc.

Ngày thi đấu thứ nhất 28/8

Trong ngày 28/8, đội tuyển Việt Nam của chúng ta với 3 gương mặt Quang Tuấn, Hoài Phúc, Thái Bảo đã tham gia thi đấu 3 tổng cộng trận. Ngày thi đấu thứ nhất áp dụng thể thức thi đấu 3 trận, đội thắng 2/3 trận sẽ có điểm.

Trận đầu chúng ta gặp Trung Quốc, sau đó tới Thái Lan và cuối cùng là chủ nhà Hàn Quốc.

Tuyển Việt Nam đấu với Trung Quốc ở trận đầu tiên

Trong loạt trận đầu tiên để phân nhóm nhánh thắng, nhánh thua, tuyển Việt Nam gặp đối thủ Trung Quốc.

Ngay ở trận 1, Quang Tuấn đã xuất sắc đánh bại đối thủ Yang Zheng với tỉ số 2-1, 2 bàn thắng được ghi ngay trong hiệp một.

Bước sang trận đấu thứ 2, Thái Bảo gặp bất lợi khi bị thủng lưới từ rất sớm và anh đã không thể lật kèo, đành chấp nhận thúc thủ 0-1. Mọi hy vọng lúc này dồn vào Hoài Phúc và anh đã không phụ lòng kỳ vọng khi đánh bại Zou Yang với tỷ số 1-0.

Hạ được Trung Quốc, Việt Nam đi tiếp vào nhánh thắng.

Việt Nam 2-1 Trung Quốc

Ở hai cặp đấu còn lại, Hàn Quốc dễ dàng vượt qua Indonesia trong khi Thái Lan cũng không gặp nhiều khó khăn trước SAM. Kết quả hai cặp đấu này đều là 2-0 cho Hàn Quốc và Thái Lan.

Như vây, nhánh thắng sẽ gồm 3 đội Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc, trong khi đó nhánh thua là Indo, SAM và Trung Quốc.

Buổi chiều cùng ngày, các cặp đấu nhánh thua diễn ra trước. Mỗi đội nhánh thua đều có một thắng và một bại sau lượt đấu này, nhưng Trung Quốc đi tiếp vào vòng semi playoff do hơn SAM và Indonesia hiệu số bàn thắng bại.

Sau đó, các vòng đấu dành cho các đội nhánh thắng được tiến hành. Hàn Quốc đã vượt qua Thái Lan với tỷ số 2-1.

Hàn Quốc đánh bại Thái Lan với tỉ số 2-1

Ở cuộc so tài tiếp theo giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, Quang Tuấn dù đã mở tỉ số nhưng vẫn để thua ngược Krissada của Thái Lan 1-3, người Thái tạm thời dẫn trước. Nhưng Thái Bảo đã san bằng cách biệt ngay sau đó bằng màn trình diễn ấn tượng trước Nutthakorm. Anh thắng tuyển thủ Thái đã thắng đội Hàn Quốc này với tỷ số 2-1.

Trong trận thứ 3, lại là Hoài Phúc bước vào trận quyết định. Với sự tự tin và điềm tĩnh tuyệt vời, Phúc đã hạ Tainvithit 2-0. Việt Nam vượt qua Thái Lan với tỷ số 2-1.

Cặp đấu cuối cùng vòng đấu nhánh thắng diễn ra giữa Việt Nam và Hàn Quốc để phân định vị trí nhất nhì. Không ngoài dự đoán, trước các đối thủ rất mạnh của chủ nhà, Việt Nam đã nhanh chóng để thua 2-0. Quang Tuấn thất bại 1-3 trước Choi Myung Ho còn Thái Bảo thua 1-2 trước Jang Won.

Các cặp đấu được xác định sau ngày thi đấu thứ nhất

Ngày thi đấu thứ hai 29/8

Ngày thi đấu thứ hai 29/8 chỉ có duy nhất một trận đấu diễn ra là trận semi playoff giữa Thái Lan và Trung Quốc.

Hai đội tỏ rõ quyết tâm chiến thắng để có thể lọt vào trận playoff gặp Việt Nam. Đây là một trận đấu rất căng thẳng và cuối cùng đã kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về Thái Lan. Người hùng của trận đấu là Nutthakorm khi anh thắng 2 trận trước Liu Yi và Zou Yang của Trung Quốc để đưa Thái Lan vào trận playoff.

Niềm vui của các tuyển thủ Thái Lan sau khi thắng Trung Quốc

Ngày thi đấu thứ ba 30/8

Trận playoff giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 13h00 ngày 30/8 (15h00 theo giờ Hàn Quốc). Ở ngày thi đấu thứ 3, thể thức khác so với 2 ngày đầu tiên, đó là các đội sẽ phải so tài theo luật “Kendo” (Ai thắng sẽ được đấu tiếp cho đến khi thua thì người khác vào thay. Đội nào hết người trước, đội đó sẽ thua cuộc)

Trong trận thứ nhất, Hoài Phúc để thua nhanh chóng 0-2 trước Krissada. Sau đó đến lượt Quang Tuấn thi đấu. Anh thủ hòa 2-2 trước Krissada để rồi chiến thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu. Đáng tiếc cho Quang Tuấn khi đà tâm lý từ trận đấu này không thể giúp anh vượt qua Teinvithit ở trận đấu thứ 3.

Mọi niềm hy vọng sau đó được dồn cả vào Thái Bảo và anh đã làm tốt khi vượt qua Teinvithit với tỷ số sút luân lưu 5-3 ở trận thứ tư. Trong trận thứ năm quyết định, Thái Bảo đã để thua 1-2 trước Nutthakorm, đối thủ mà anh từng thắng ở vòng đấu nhánh thắng. Thái Lan vào chung kết gặp Hàn Quốc.

Việt Nam thất thủ 2-3 trước Thái Lan

Bất ngờ đã xảy ra ngay trận đầu của chung kết, khi Krissada vượt qua đối thủ được đánh giá cao Choi Myung Ho với tỷ số 3-0. Tiếp đó, Krissada duy trì phong độ cao và mở tỷ số trong trận đấu với Jang Won. Tỷ số này giữ nguyên đến cuối trận và Krissada tiếp tục gặp đối thủ thứ ba của Hàn Quốc là Kim Jong Bu. Thái Lan tràn trề cơ hội vô địch.

Ở trận đấu thứ ba, Kim Jong Bu níu kéo hy vọng cho người Thái bằng chiến thắng 3-0 trước Krissada. Nhưng đó là tất cả những gì mà Hàn Quốc làm được vì ngay ở trận sau đó Kim Jong Bu đã thất thủ 1-2 trước Teinvithit. Người Thái chính thức là những nhà vô địch giải FIFA Online 3 châu Á - Spearhead Invitational 2014.

Các tuyển thủ Thái Lan ăn mừng chiến thắng

Tổng kết giải Spearhead Invitational 2014:

  • Đội vô địch: Thái Lan
  • Hạng nhì: Hàn Quốc
  • Hạng ba: Việt Nam
  • Hạng tư: Trung Quốc
  • Hạng năm & sáu: SAM và Indo

Kết

Như vậy là Spearhead Invitational 2014 - giải đấu FIFA Online 3 lớn nhất năm 2014 đã chính thức khép lại với chiến thắng xứng giành cho tuyển Thái Lan. Để được đứng trên bục vinh quang, họ đã phải “ngụp lặn” dưới nhánh thua. Lần lượt đi lên qua từng trận đấu căng thẳng.

Mặc dù tuyển Việt Nam chỉ kết thúc ở vị trí thứ 3, nhưng các vận động viên của chúng ta đã cống hiến cho người xem một màn trình diễn tuyệt vời xuyên suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Cảm ơn Hoài Phúc, Thái Bảo Quang Tuấn đã nỗ lực thi đấu hết mình. "Thất bại là mẹ thành công" - Sớm hay muộn rồi cũng đến lúc, FIFA Online 3 Việt Nam sẽ bước lên đỉnh cao của vũ đài châu lục, thế giới!

July.N