Hai con gấu túi sống trong một khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã ở Australia đã có một cuộc ẩu đả dữ dội, ngược lại với vẻ bề ngoài tưởng chừng hiền lành, dễ thương của chúng. Hai con gấu một đực, một cái đã bị bắt gặp khi đang giận dữ gào thét nhau trước mặt các du khách.

Cuối cùng, chúng đã lôi nhau từ trên cây xuống duới, và tiếp tục vật lộn trên mặt đất.

Vụ ẩu đả kết thúc khi một con giận dỗi bỏ đi, còn một con ở lại liếm vết thương.

Các chuyên gia ở khu bảo tồn cho biết hành vi này là khá điển hình ở loài gấu koala trong mùa phối ngẫu, hiện đang diễn ra.

Một phát ngôn viên cho biết: “Chúng tôi khá chắc đây là một nỗ lực phối ngẫu. Con to hơn là con có tuyến thơm trên ngực, con nhỏ hơn thì không. Nên nhiều khả năng con nhỏ hơn là con cái, nó đã từ chối sự chú ý của con đực”.

Như vậy, nhiều khả năng ‘cuộc chiến’ nảy lửa này đã nổ ra sau khi cô gấu cái từ chối lời ‘gạ tình’ của chàng gấu đực, khiến chàng giận dữ rượt đuổi, trong lúc cô ra sức từ chối lời mời gọi của chàng.

Anh Thư