Theo Hzdaily, ngày 15/6, cảnh sát tìm thấy một thanh niên nằm bất tỉnh sau một bụi cây gần ga tàu ở thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) giữa thời tiết nắng nóng 34 độ C. Bàn chân anh ta đầy vết thương chảy máu và nhiễm trùng đã bốc mùi thối rữa, mu bàn chân và bắp chân chi chít vết muỗi đốt.

Khi cảnh sát chuẩn bị gọi xe cứu thương, cậu thanh niên đột nhiên tỉnh lại, thều thào xin nước uống rồi lại ngất đi. Được cảnh sát đưa về đồn, nghỉ ngơi ở chỗ mát mẻ hơn 20 phút, cuối cùng anh ta cũng khôi phục ý thức.

Thanh niên này cho biết mình tên Xiao Chen, 19 tuổi, bỏ nhà đi lang thang và chưa ăn gì trong 3 ngày qua. Xiao Chen đã nướng sạch tiền vào trò chơi điện tử, chơi game liên tục 6 ngày 6 đêm ở quán net. Hết tiền, Xiao Chen rời khỏi quán net trong tình trạng đói lả, ý thức mơ hồ, hoàn toàn không nhớ sau đó xảy ra chuyện gì.

"Chỗ anh ta nằm rất ít người lui tới, nếu không may mắn được phát hiện kịp thời, hậu quả thật khó lường", cảnh sát cho biết.

Xiao Chen trông nhếch nhác bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối.

Khi cảnh sát liên hệ với người thân của Xiao Chen, không ngờ bố của Xiao Chen chẳng tỏ ra vui vẻ khi tìm được con: "Nó cả ngày chỉ biết chơi game, bỏ nhà đi từ 10 hôm trước, đứa con này tôi không cần nữa". Khi biết con mình vừa thoát chết, ông thở dài: "19 tuổi rồi mà không được tích sự gì". Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, người bố cũng xin cảnh sát đưa hộ con về nhà.

Theo chia sẻ của người bố, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng Xiao Chen không chịu làm việc, chỉ biết đòi tiền chơi game, cuộc sống cả nhà chỉ trông cậy vào tiền làm thuê của bố Xiao Chen.  

Cảnh sát đưa Xiao Chen về nhà. Khi vừa xuống xe, anh ta suy yếu ngã ngồi trên đất, không tự đi được.