Khi đang chơi game đến lúc cao trào, đột nhiên phát hiện: oh shit! Rõ ràng là đã phóng tuyệt chiêu rồi mà tại sao boss không chết mà mình lại chết? Rõ ràng đã chạy được một đoạn rất xa sao còn vẫn ở chỗ cũ?... Đây là những vấn đề oái ăm game thủ thướng gặp phải khi mang lag. Và dưới đây là muôn vàn cách phản ứng khác nhau của họ.

Game thủ nghiêm túc – Mạng lag thì ngồi đợi lúc nào hết lag rồi chơi game. Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ!

Game thủ cơ hội – Mạng lag à! Tranh thủ làm việc khác đợi hết lag rồi chơi tiếp: có thể ăn cái gì đó, học bài chăng, thậm chí đi toilet cũng được…

Game thủ quan hệ rộng – Mạng lag không chơi game được, thôi thì kêu gọi bạn bè ngồi lại với nhau uống miếng nước, ăn miếng banh, không nhậu phát cũng được…

Game thủ thắc mắc, tò mò nhất năm – Tại sao mạng lại lag? Tôi có làm gì đâu mà mạng lag? Tại sao vậy? Cứ lầm bầm mấy câu này hoài mà chắc cũng không ai rảnh để trả lời đâu.

Game thủ lạnh lùng nhất quả đất – Lag quá! Thôi mặc kệ cuộc đời, về nhà đắp chăn nằm ngủ phát!

Game thủ có nhà gần mỏ than – Mặc dù mạng lag không chơi được nhưng vẫn có níu kéo một cuộc tình trong game, vẫn vào game, vẫn lag, và cứ liên tục than vãn lag quá chơi không được!

Game thủ có niềm tin vào những điều không tưởng – Mạng lag thì cầu xin mạng đừng lag nữa và hi vọng “mạng” sẽ nghe lời thỉnh cầu của mình để hết lag.


Game thủ hổ báo cấp độ mẫu giáo – Không kiếm soát được cảm xúc, gõ phím loạn xạ, click chuột tùm lum tùm la.

Game thủ hổ báo cấp độ mẫu giáo có thêm cáo chồn – Kết hợp với việc gõ phím loạn xạ, click chuột tùm lum tùm la là những ngôn từ “đẹp đẽ” của nước Đan Mạch liên tục phun trào.

Game thủ có quan hệ với IS - Cầm được gì là phá cái đó. Dù là bàn phím, tai nghe, đệm chuột,… đều phá sạch…

Game thủ có quan hệ với IS và có khả năng ngoại giao – Ngoài phá được những thứ thuộc về mình, trước mặt mình, game thủ này còn có khả năng phá đồ của người khác, thậm chí choảng luôn ai đó…

Các bạn thuộc vào mẫu game thủ nào ở trên?