“Xếp xó” ước mơ vì...rớt Đại học

“Đằng sau mỗi con người luôn ẩn chứa nhiều ẩn số thú vị”. Tôi nghĩ, câu nói này hoàn toàn đúng với trường hợp của cậu bạn Nguyễn Đạo Nhất Đan (hay còn được biết đến với nickname Đan Độc Đáo), hiện đang là họa sĩ riêng của trang fanpage Truyện Tranh Hay Nhức Nhói được thành lập cách đây không lâu. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, để thực hiện được những ước mơ về nghệ thuật, anh chàng đã trải qua khá nhiều những trục trặc trong cuộc sống.

Trở lại những ngày còn học cấp 3, Đan chia sẻ: “Ngày trước khi thi đại học, mình đăng kí ngành Kiến trúc, nhưng dưới quê không có nhiều sự lựa chọn cũng như những nơi luyện thi như ở Sài Gòn, thành ra mình…rớt nguyện vọng một. Lúc đó buồn lắm, nên mình cũng không muốn vẽ vời gì cả. Kế đến thì trở thành tân sinh viên khoa Tiếng Anh Sư Phạm và cứ nghĩ sẽ chẳng đi theo nghề “cầm bút” nữa...”

Nguyễn Đạo Nhất Đan, chàng trai sinh năm 1993, đã tốt nghiệp ngành Tiếng Anh Sư Phạm của trường ĐH Sư Phạm Kĩ Thuật TPHCM cách đây không lâu.

Tìm lại chính mình nhờ…”xe cá viên chiên”

Những tưởng mọi thứ sẽ diễn ra như “kế hoạch bất đắc dĩ” của bản thân, thế nhưng chỉ sau một đêm tháng 6/2014, Nhất Đan đã tìm lại được đam mê cho chính mình. Anh chàng kể, trong lúc rảnh rỗi, Đan đã vẽ một bức tranh về “xe cá viên chiên” – hình ảnh đã gắn liền với tuổi thơ của 9x những ngày còn ở quê. Vậy đó mà chỉ sau một đêm ngủ dậy, Đan được bạn bè gọi í ới vì bức tranh của mình đã được một Blogger đình đám chia sẻ với lượt Like (yêu thích) tăng vọt đáng kể. “Bất ngờ lắm, mình đã vào xem không sót một bình luận nào. Càng đọc càng phấn khích, càng thấy mình có thêm nhiều tự tin để quay lại và 'chiến đấu' hết mình vì niềm đam mê này.”

Bức tranh về "Xe cá viên chiên" giúp 9x được nhiều người bắt đầu để ý hơn.

Những thất bại đầu đời

Đam mê là một lẽ, thế nhưng khi đến với nghề họa sĩ, 9x còn khá bỡ ngỡ và rụt rè. Những lần ngồi vẽ miệt mài nhưng hiệu ứng người xem không tốt, hoặc đôi khi vẽ đi vẽ lại mãi chẳng xong, Nhất Đan đã có không ít lần rơi vào trạng thái chán nản  và thiếu niềm tin vào bản thân. “Mình cũng thử nộp đơn vào một vài nơi để được làm công việc liên quan đến vẽ, nhưng có lẽ do không mình không có duyên, hoặc vẫn chưa thực sự phù hợp với môi trường nên không đi đến đâu cả. Chưa kể nhiều khi đăng tải trên mạng nhưng lại ít người vào xem, thi thoảng lại đọc phải những bình luận trái chiều cũng buồn lắm chứ!”

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan...không được nản

Buồn bực là thế, chán nản là thế nhưng Đan luôn mặc định trong đầu rằng bản thân sẽ “đi đường dài” với đam mê này. Đó cũng là lí do khi biết tin mình sẽ trở thành thành viên của team "Hay Nhức Nhói", Đan đã lập ra "kế hoạch mới" cho tương lai của mình. Là bàn đạp để trở thành “quản gia” của fanpage Truyện Tranh Hay Nhức Nhói sau đó, anh chàng phần nào có thêm cơ hội được tung hoành trong thế giới nghệ thuật riêng. Từ những ngày đầu mới thành lập, trang chỉ vỏn vẹn gần 10 nghìn lượt thích, thế nhưng sau gần 1 năm, trang đã cán mốc hơn 70 nghìn lượt yêu mến.

“Công việc này không chỉ cho mình được tự do sáng tạo, học hỏi thêm nhiều kĩ năng và kinh nghiệm, mà còn là sự mở rộng trong nhiều mối quan hệ khác nhau. Mình khá may mắn khi tìm được một môi trường phù hợp với bản thân đến như vậy.” - Đan Độc Đáo chia sẻ.

Tuy con đường mà anh chàng lựa chọn có không ít chông gai nhưng dường như Nhất Đan đã học được cách trưởng thành hơn với nó.

Thấy buồn khi đứa con tinh thần bị “mượn không cần hỏi”

Không riêng gì Nhất Đan mà còn có rất nhiều người đang làm nghệ thuật, đặc biệt là nghề họa sĩ, đều trải qua không ít lần hụt hẫng, chán nản lẫn...bức xúc vì sản phẩm của mình xuất hiện trên nhiều trang thông tin điện tử khác nhau nhưng chưa được sự đồng ý của tác giả, chưa kể nhiều lúc tranh ảnh lại bị cắt xén mất chữ kí hoặc “thiết kế lại”. “Mình nghĩ sẽ không ai cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy 'đứa con' của mình bị mang đi mà không được hỏi ý kiến 'cha đẻ'. Mình rất vui vì mọi người thích những tác phẩm của Đan, nhưng sẽ vui hơn nếu bạn chia sẻ chúng từ trang gốc hoặc dùng hashtag #ĐanĐộcĐáo thay vì chỉnh sửa lại.” – Anh chàng bộc bạch.

Những bức tranh của 9x ngày một nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng mạng. Thậm chí chỉ cần nhìn tranh, không ít người đã có thể đoán tên tác giả.

Hòa đồng nhưng hơi…khô khan

Bên cạnh công việc, nhiều người sẽ nghĩ Nhất Đan là một chàng trai rất vui vẻ, hòa đồng hay có phần “bá đạo”. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, anh chàng luôn tự nhận mình khá khô khan. “Mình có thể vẽ tranh suốt ngày đêm nhưng không biết cách nói chuyện khéo léo nên dễ làm người khác hiểu sai ý và...dễ bị người ta giận nữa.”

Song, nếu có dịp gặp gỡ Đan Độc Đáo ngoài đời, chắc chắn bạn sẽ được cười nhiều hơn bởi tính cách khá dễ thương của cậu bạn.

Đan thừa nhận mình là người khá khô khan và hi vọng sẽ sớm thay đổi được tính cách này.

Kết lại câu chuyện về chàng trai sinh năm 1993 này, Đan bật mí: “Mình luôn ấp ủ một dự án truyện tranh dành cho những người trẻ. Chưa dám hứa hẹn gì nhiều nhưng mình hi vọng mọi người sẽ ủng hộ mình cũng như 'các con' của mình trong thời gian sắp tới.”

Cùng Kul News xem lại một số tác phẩm của anh chàng này một lần nữa nhé!

Một điểm chung ở những bức tranh của Đan Độc Đáo chính là nét vẽ tinh nghịch, hóm hỉnh, nhằm mang đến cảm giác thoải mái cho người xem.

Được giao cho nhiệm vụ "quản lí" Nhức và Nhói (hai nhân vật chính trong chuỗi các câu chuyện tại fanpage Truyện Tranh Hay Nhức Nhói), anh chàng đã khiến độc giả nhớ đến cả ba bởi những câu chuyện mộc mạc, giản dị nhưng không hề thiếu yếu tố giải trí.

Đa phần, những ý tưởng của Đan thường bắt nguồn từ các mẩu chuyện xảy ra mỗi ngày mà bản thân được "mắt thấy, tai nghe".

Và trở nên nhiều màu sắc hơn dưới ngòi bút của cậu bạn.

Những hình ảnh của trang fanpage mà Đan đang "chăm sóc" đều nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ người xem.

Không chỉ có những bức hình độc đáo, Nhất Đan cũng cho ra đời rất nhiều bộ tranh mang tính nhân văn và truyền tải thông điệp ý nghĩa về gia đình, bạn bè như: "20 tháng 10 của Mẹ", "Theo đuổi ước mơ" hay gần đây nhất là "Hạnh phúc là.."

Đừng quên nhấn "Like" để theo dõi thêm nhiều bức tranh đáng yêu từ anh chàng này nhé!

Ngoài ra, bạn có thể xem thêm bộ tranh mới nhất mang tên "Hạnh phúc là.." của Nhất Đan tại đây.

Nguồn: NVCC, Truyện Tranh Hay Nhức Nhói