ongchu2.jpg
Ông chú nghèo khổ thay đổi ngoại hình ngoạn mục sau khi gặp lại cháu trai. Ảnh: SCMP

25 năm trước, Tan Changgen ở Hồ Nam (Trung Quốc) rời quê nhà đi tìm việc làm. Cũng từ đó, ông mất liên lạc với gia đình.

Gần đây, thành viên đội tình nguyện Zhang Shiwei bất ngờ tìm thấy ông sống dưới gầm cầu ở đông nam tỉnh Quảng Đông. Gia đình tưởng ông Tan đã qua đời từ lâu. 

"Chúng tôi hỏi hoàn cảnh của ông thì được biết nhiều năm qua, ông sống lang thang khắp nơi. Ông muốn nhờ các tình nguyện viên giúp mình tìm lại gia đình", anh Zhang cho biết.

Ngày 3/3, nhờ sự hỗ trợ của các tình nguyện viên, ông Tan đã gặp được cháu trai của mình là Tan Wuzhao. Nhìn thấy chú trong bộ dạng râu tóc dài thượt, rối bời, sống ở gầm cầu, Tan Wuzhao đã dành nửa ngày giúp ông thay đổi vẻ bề ngoài.

Anh đặt phòng khách sạn cho chú ở, tắm rửa sạch sẽ rồi đưa ông đến cửa hàng cắt tóc. Anh đưa cho chú bộ quần áo mới, đẹp hơn, lịch sự hơn. Anh còn biếu chú 10.000 Nhân dân tệ (hơn 34 triệu đồng).

"Tôi không muốn bà tôi nhìn thấy chú trở về nhà trong tình trạng nghèo khổ. Bà sẽ rất buồn. Tôi nhớ lại ngoại hình của chú khi còn trẻ và giúp chú thay đổi. Tôi cũng trang điểm cho chú nữa", anh Tan Wuzhao cho biết.

Sau khi được cháu chăm sóc, người chú trông bảnh bao hơn, mặc bộ vest lịch sự, áo sơ mi trắng, mái tóc gọn gàng. Ngoại hình của ông được so sánh giống như nhân vật tổng tài đẹp trai trong các bộ phim của Trung Quốc.

Anh Tan Wuzhao đưa chú về gặp gia đình. Người mẹ của Tan Changgen năm nay 86 tuổi. Gặp lại con trai sau nhiều năm tưởng con đã mất, bà khóc nức nở.

"Bà tôi bị ốm, nằm trên giường nhưng khi thấy chú đã ngồi dậy được và bật khóc. Hiện tại, chú muốn dành thời gian ở bên cạnh bà, chăm sóc bà", Tan Wuzhao nói.

Câu chuyện của 2 chú cháu lan truyền trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng mạng. Nhiều bình luận ca ngợi hành động tinh tế của người cháu.

"Người cháu hiếu thảo, tinh tế, chăm sóc để chú có được sự tự tin trước khi gặp lại người thân"; "Đây là đứa cháu được bố mẹ nuôi dạy tốt"; "Hành động của người cháu thật đáng khen ngợi"... người dùng mạng bình luận.