Ngày 6/4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Quốc Huy (33 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) về tội “giết người”.

Theo truy tố, Huy và chị Dương Thị Phương chung sống với nhau như vợ chồng tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Ngày 25/12/2019, anh ta phát hiện thấy người tình đang ôm ấp anh Q. (anh họ của chị Phương) tại cầu Phú Long, tỉnh Bình Dương nên ghen tuông và thường xuyên gây sự, chửi bởi chị Phương.

Khoảng 21h ngày 10/1/2020, Huy gọi người tình dậy ăn cơm nhưng chị này từ chối và đòi chia tay. Nghi ngờ chị Phương có người khác, anh ta liền chạy xuống bếp lấy dao chém nhiều nhát vào vùng cổ của chị Phương.

{keywords}
Bị cáo Hoàng Quốc Huy tại tòa

Thấy nạn nhân đã tử vong, Huy lấy mền phủ kín người chị Phương lại rồi chạy tới quán cà phê ở huyện Hóc Môn.

Tại đây, Huy kể cho chủ quán là chị Ngô Hoàng Ngọc Hân biết việc anh ta vừa giết chết người tình. Sau đó, Huy mượn điện thoại của chị Hân gọi cho mẹ đẻ kể lại sự việc.

7h sáng hôm sau, em gái của Huy đã tới Công an xã Tân Thạnh Đông trình báo sự việc.

Sau khi bán chiếc xe máy, Huy bắt xe khách bỏ trốn về Ninh Thuận, đến ngày 23/1/2020 thì bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội nhưng bao biện rằng, do chị Phương ngoại tình, dù bị cáo đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng chị vẫn không nghe.

Hôm gây án, do bị cáo uống rượu nên đã không kiểm soát được hành vi nên đã phạm tội.

Xét thấy, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, chỉ vì ghen tuông vô cớ mà chém bị hại đến tử vong.

Mặc khác, bị cáo có tiền án về tội “cố ý gây thương tích”, chưa được xóa án tích nên cần cách li vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, để răn đe, phòng ngừa chung.

Vì vậy, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Huy mức án tử hình.

Giết chết chồng ‘hờ’ vì bị đòi ân ái

Giết chết chồng ‘hờ’ vì bị đòi ân ái

Bị chồng “hờ” chửi bới vì không cho anh ta quan hệ tình dục, bực tức, Nga cầm khúc gỗ đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thanh Phương