- TAND TP Hải Phòng hôm qua tuyên phạt Trần Văn Chung, tức Chung “ôn”, sinh 1972, ở số 2C tập thể Cảng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền tử hình về tội giết người.

{keywords}
Trần Văn Chung trước vành móng ngựa.

Năm 2015, Chung “ôn” cùng đồng bọn sát hại thiếu tá Bùi Tiến Tường, Phó trưởng CA phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng rồi bỏ trốn.

Trong giới giang hồ đất Cảng đầu những năm 2000, Trần Đức Long, tức Long “ái”, sinh 1964, ở đường Hùng Vương, quận Hồng Bàng và em trai Trần Văn Chung đều thuộc diện có “số má”. Trong tay anh em Long, đám ong ve có đến cả chục đứa.

Chiều 2/8/2005, sau khi bị đám giang hồ Thủy Nguyên do Nguyễn Văn Hậu, sinh 1958, ở xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên cầm đầu định “xóa số”, Long “ái” triệu tập em trai đến.

Nhận điện của anh trai, Chung “ôn” đã gọi cho Nguyễn Văn Công, sinh 1971, ở phố Lãn Ông, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, đồng thời tập hợp hơn chục tên đồng bọn là những giang hồ cộm cán ở khu vực đường Đà Nẵng, như Thành “cách”, Thành “béo”, Bình “nổ”, Công “trố”, Tuấn “trâu”, Thanh “đầu bằng”, Hùng”kim”, Huy “ngố”, Phong “cọ ma”…

Khi đến nơi, anh em Chung “ôn”, Long “ái” phân phát dao, kiếm, giáo, mác, tuýp sắt, gậy gỗ, dây cáp sắt cho các đối tượng và bảo chúng đứng sang hai bên đường, cởi áo ra để chuẩn bị đánh nhau.

Phát hiện đối thủ có khoảng 10 người đi trên 2 xe taxi, anh em Long “ái” chỉ đạo đám đàn em từ hai bên đường lao ra chặn xe dùng gạch, chai, tuýp sắt, kiếm tấn công tới tấp khiến một số bị thương.

Sau khi đối phương sợ hãi bỏ chạy, cả bọn định đi về nhà Long “ái” thì thiếu tá Bùi Tiến Tường, sinh 1969, Phó trưởng CA phường Hùng Vương, nghe tin có hai nhóm người đang xô xát nên đến hiện trường.

Vừa thấy bóng dáng công an, Chung “ôn” hô hào đồng bọn dùng hung khí tấn công khiến thiếu tá Tường bị trọng thương. Anh Tường được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Các đối tượng đều bỏ trốn sau khi gây án, trong đó một số bị bắt và chịu hình phạt thích đáng của pháp luật. Anh em Long “ái” và Chung “ôn” cùng một số đối tượng bỏ trốn biệt tăm.

Cuộc trốn chạy 10 năm

Chung “ôn” được đồng bọn đưa lên lẩn trốn tại Hưng Yên, rồi đưa đi Móng Cái, Quảng Ninh. Từ đây, Chung trốn sang Trung Quốc, dạt đến tận đặc khu Hồng Kông sống chui lủi.

Đầu năm 2014, về Việt Nam, Chung “ôn” không về Hải Phòng mà đến tá túc tại một nhà đàn anh có máu mặt ở khu vực cầu Bình, huyện Chí Linh (tỉnh Hải Dương).

Chung được đàn anh bao bọc đủ thứ, rất tin tưởng và sắm cả “hàng nóng” để hắn hàng ngày đi đòi nợ thuê.

Công an TP Hải Phòng xác lập chuyên án 515S quyết tâm bắt bằng được Chung “ôn”.

Đến tháng 5/2015, trinh sát xác định Chung “ôn” sẽ có mặt tại Đắk Lắk. Qua theo dõi, khi Chung “ôn” đặt chân xuống đất Tây Nguyên, lập tức có một đám đàn em hộ tống đưa về khách sạn.

Trinh sát vào vai khách du lịch đến thuê phòng sát cạnh phòng Chung “ôn” tại khách sạn Trường Ngọc (đường Tú Xương, TP Buôn Mê Thuột). Tổ công tác phối hợp với công an địa phương và cảnh sát phòng chống tội phạm truy nã Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra hành chính khách sạn.

Chung “ôn” tỏ ra hết sức bình tĩnh, giả giọng lơ lớ, khai tên A Hùng, quê mẹ gốc ở Thái Bình nhưng sang Trung Quốc ở từ lâu. Chỉ đến khi các trinh sát phòng cảnh sát truy nã Công an TP Hải Phòng gọi đúng tên kèm theo cả hỗn danh thì Chung “ôn” mới cho tay vào còng.

Q.Minh