- "Khi tui cho tàu bỏ chạy, thì lập tức chiếc tàu lạ tăng tốc đuổi theo. Cùng lúc đó 3 người đàn ông nấp trong ca bin tàu lạ cầm súng bước ra boong tàu và nã đạn xối xả về phía tàu".
Như VietNamNet đã đưa tin, vào trưa 24/5, chiếc tàu đánh bắt xa bờ mang số hiệu QNg-90847-TS, do anh Nguyễn Tấn Luận (39 tuổi, trú tại làng Châu Thuận Biển, xã Bình Châu) làm thuyền trưởng cùng 13 ngư dân, bị cướp biển tấn công đã cập cảng Sa Kỳ.

Con tàu tả tơi cùng 14 con người đói khát sau khi bị cướp biển tấn công ngày 15/5 đã trở về đến đất liền an toàn. Tuy nhiên, toàn bộ thiết bị, tài sản trên tàu cùng lương thực đã bị đánh cướp.
Chiếc tàu bị cướp biển tấn công trở về trong tơi tả - (Ảnh H.V.T)

Sau hơn 8 ngày kể từ buổi chiều bị những kẻ có vũ trang trên vùng biển giáp ranh Malaysia và Philipines tấn công, những ngư dân tay trắng đã đối mặt với nỗi kinh hoàng trước những họng súng đen ngòm sẵn sàng xả đạn.

Vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng sau khi bước lên bờ, thuyền trưởng Nguyễn Tấn Luận nhớ lại: "Vào khoảng 17 giờ chiều 15/5, khi tàu của tui đang nhổ neo để chuẩn bị cho chuyến biển đêm thì bất ngờ một chiếc tàu từ xa xuất hiện trong bóng chiều nhập nhoạng” - anh Luận kể.

Anh Luận nhớ lại giây phút đối mặt với cái chết: “Lúc đầu, anh em trên tàu cứ nghĩ là tàu của bà con ngư dân cần giúp đỡ. Đúng như vậy, khi chiếc tàu gần cập mạn thì thấy một người đàn ông giờ can nhưa đưa lên ra hiệu xin dầu. Linh tính mách bảo cũng như quan sát trên tàu lạ không có gì, tui ra hiệu không cho tàu mình đến gần và cho nổ máy tăng tốc bỏ chạy.
 
Khi tui cho tàu chạy thì lập tức chiếc tàu lạ cũng tăng tốc đuổi theo. Cùng lúc đó 3 người đàn ông nấp trong ca bin tàu lạ cầm súng bước ra boong tàu và nã đạn xối xả về phía tàu chúng tôi".

Vết thương trên tay và đùi anh Luận do cướp biển bắn trúng - (Ảnh: H.V.T)

"
Tui cố gắng cho tàu chạy ngoằn ngoèo được khoảng hơn 20 phút. Đạn bắn như mưa lên ca bin nên tui bị dính đạn vào tay và chân, máu ra đầm đìa. Thuyền viên Nguyễn Văn Tư cũng dính đạn bị thương nặng. Biết không thể chạy thoát khỏi những tên cướp biển, tôi quyết định dừng tàu sau hơn 30 phút chạy trốn" - anh Luận nói.

Ngay sau đó, cả 4 người đi trên tàu lạ tay lăm lăm súng nhảy qua tàu cá của anh Luận và dồn toàn bộ 14 thuyền viên ra mũi tàu, bắt nằm úp mặt xuống sàn tàu và khống chế, đồng thời tiến hành lục soát lấy toàn bộ tài sản cùng hải sản đánh bắt được, tổng trị giá khoảng 660 triệu đồng.

Ngay sau khi bị cướp biển tấn công làm hai người bị thương, tàu anh Luận được một tàu cá Malaysia giúp đỡ, đưa vào bờ cấp cứu. Lực lượng cảnh sát Malaysia đã tiến hành làm việc với ngư dân trên tàu anh Luận.

Qua hình ảnh nhận dạng của cảnh sát Malaysia, các thuyền viên trên tàu đã nhận diện được một người cầm súng nhả đạn về phía tàu mình. Cảnh sát Malaysia xác định đó là tên cướp biển từng tung hoành ở vùng biển giáp ranh này, đang bị nhà chức trách địa phương truy bắt.

Sau 4 ngày điều trị, vết thương của hai thuyền viên ổn định, anh Luận quyết định vay mượn tiền của tàu ngư dân cùng quê để đổ dầu rồi trở về quê.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu Nguyễn Thanh Hùng cho biết, ngay sau khi tàu bị bắn, cướp trở về, xã đã có buổi gặp mặt và làm việc để báo cáo lên huyện, tỉnh có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ.

Vũ Trung

>> Hãi hùng trở về từ cõi chết