{keywords}

Hơi ấm xuân mặn mòi vòng tay của gió
Trong chiều Hà Nội bình yên lễ chùa
Đã qua những ngày mưa và rét
Nên sắc hồng nụ đào thắm lại hương xưa.

Bình yên, bình yên ly caphe tí tách
Trong thẳm sâu ánh mắt nàng Xuân
Bình yên, bình yên tay trong tay nắm chặt
Để trái tim yêu thổn thức gọi vần.

Hà Nội những con đường tở mở
Nơi tiếng hát vút bay lóng lánh mặt hồ
Nơi những chiều nắng buông góc phố
Nơi hẹn hò tình yêu nhạc và thơ.

Ta đã qua những cung đường khát vọng
Những yêu thương trong ánh mắt nụ cười
Để khi xa thầm mơ về nơi ấy
Có những chiều Xuân ấm Hà Nội ơi.

 

Muốn!

Muốn làm bông hoa nhỏ
Ngát trong anh vấn vương
Làm người yêu bé nhỏ
Trong anh ngập yêu thương ...

Em muốn là tất cả
Bên anh mọi nẻo đường
Cả khi em yếu đuối
Những lúc em phi thường.

Em sợ bầy ong bướm
Chỉ hút mật, vờn hoa
Mong anh là tất cả
Chung tình yêu thiết tha.

Hãy là anh anh nhé?
Thắp trong em niềm tin
Tình ta không thể tắt
Anh mặt trời trong em!

14/2/2022

{keywords}

Nguyễn Thị Thùy Dương