
Dự án nhạc kịch kép của đạo diễn 9X Nguyễn Phi Phi
Anh đã có một buổi biểu diễn mở màn khá thành công tối 05/07. "Góc phố
danh vọng" bản remake được đầu tư hoành tráng hơn hẳn so với sản phẩm gốc năm 2012. Sân khấu lớn, ánh đèn xa hoa và đạo cụ đa dạng.

Nhân vật Roxanne trong ước mơ danh vọng, giàu có
Về
mặt hình thức, khán giả có cảm giác như thể đang ở gần khán phòng
Broadway thực thụ với bối cảnh liên tục được thay đổi, đầy ắp vũ đạo và
bài hát. Cảnh mở màn gây ấn tượng khi dàn diễn viên xuất hiện trong ánh
đèn màu rực rỡ và vũ đạo chuyên nghiệp.
Có một số điểm cộng và một số điểm trừ so với bản
gốc năm 2012. Dàn diễn viên năm nay đồng đều hơn về diễn xuất và giọng
hát. Cũng những diễn viên cũ, nhưng nếu như Roxanne và Flint năm ngoái
khá mờ nhạt so với vai diễn Rudolph và Santa, thì năm nay, cả hai diễn
viên này đều có sự tiến bộ đáng kể, thậm chí là vượt bậc với chính bản
thân mình.
Roxanne (Việt Nga) đã diễn rất tròn vai một cô gái
đỏng đảnh, được nuông chiều, phù phiếm, kiêu hãnh và ngốc nghếch. Và đặc
biệt là Bùi Minh Quân - cậu sinh viên năm 3 trong vai Flint - hoàng tử
đi lang thang. Năm nay Quân diễn tự nhiên, thành thục và hát tốt hơn
hẳn. Giọng hát có nền tảng vững chắc so cho một diễn viên nghiệp dư trẻ
tuổi. Cậu thể hiện sạch sẽ những bài nhạc kịch khó như Memory, Chasing
Pavement, El Tango De Roxanne.

Bùi Minh Quân trong vai Flint - hoàng tử lang thang
Tuần
lộc Rudolph vẫn giữ được phong độ và phát triển khả năng vũ đạo rất đẹp
mắt, nhưng cái bóng quá lớn của nhân vật Santa năm ngoái đã ảnh hưởng
không nhỏ đến Việt Anh - người thủ vai Santa năm nay. Dancer này khởi
đầu khá ngượng nghịu, nhất là những đoạn cần độc thoại dài. Đến cuối vở,
Việt Anh dần tự tin hơn và làm chủ được vai diễn của mình.
Năm nay vai trò của bà chủ phòng trà Bessie (Bảo
Trâm) được đẩy cao, trở thành một trong những nhân vật chính bên cạnh
mối tình tay ba Rudolph - Roxanne - Flint. Nguyễn Phi Phi Anh rõ ràng
muốn chỉ ra ảnh hưởng của bầu sô, quản lý trong giới showbiz với những
tính toán và tham vọng làm khuynh đảo. Kịch bản thậm chí đã để người phụ
nữ này bị trừng phạt bằng cái chết.

Bảo Trâm Idol trong vai bà chủ phòng trà Bessie
Bảo
Trâm hát sạch sẽ, sáng giọng nhưng diễn xuất một màu và thiếu độ "nguy
hiểm" cần có của một nhân vật mang quyền lực đen như thế. Thêm Bessie
vào câu chuyện, Phi Anh có lẽ đã hơi "tham" chi tiết, muốn mở rộng vở
kịch nên không đủ thời gian làm rõ sự phát triển nội tâm của nhân vật.
Ví dụ, kịch bản năm 2012 thuyết phục hơn khi Roxanne chấp nhận cưới
Rudolph và chỉ nhận ra sự thiếu vắng tình yêu với Flint vài tuần sau đó.
Một điểm yếu nữa trong đêm diễn khai mạc là sự điều chỉnh đèn chiếu và âm thanh không tốt, làm giảm hiệu quả diễn xuất trên sân khấu. Hy vọng trong 3 suất diễn tiếp theo những lỗi kĩ thuật sẽ được khắc phục nhanh chóng và hoàn thiện.
Một điểm yếu nữa trong đêm diễn khai mạc là sự điều chỉnh đèn chiếu và âm thanh không tốt, làm giảm hiệu quả diễn xuất trên sân khấu. Hy vọng trong 3 suất diễn tiếp theo những lỗi kĩ thuật sẽ được khắc phục nhanh chóng và hoàn thiện.
Về tổng thể, Góc phố danh vọng 2013 vẫn là một tác
phẩm chuyển tải được tinh thần của nhạc kịch Broadway ở VN. Nó để lại ấn
tượng đẹp về tài tổ chức, sáng tạo và dấn thân của ekip 9X. Nó hấp dẫn
được các khán giả mới dù tăm tối và thiên showbiz hơn so với bản gốc năm
2012.
Nhân vật Rudolph - tuần lộc hóa thân thành người đi tìm tình yêu
Hồ Hương Giang
Ảnh: Minh Phương, Angellittlefire