Tôi là Hà, tối nay, thứ sáu ngày 07/3/2008 sinh nhật lần thứ 27 của tôi. Vừa đi làm về nhỏ bạn thân học cùng lớp gọi điện “Tối đi uống cà phê với Thuý nghen!”. Ăn cơm xong tôi đi qua phòng nhỏ hối “Đi sớm về sớm”. Lúc đi tôi hơi bất ngờ vì có sự hiện diện của Như, Lan (cũng là bạn cùng lớp), Thuỷ (em Thuý) và anh (tôi chưa biết tên, là anh họ của Thuý) đang công tác tại nơi cách xa tôi sống gần 100 cây số.

Đến quán, Thuý đổi ý, không uống cà phê nữa mà hát Karaoke, tôi cũng chiều ý vì Thuý có giọng hát thật tuyệt vời. Trong phòng Karaoke tôi thấy hơi khó chịu vì có sự xuất hiện của người lạ (người lạ ở đây là anh họ của Thuý) nhưng thấy anh cứ im lặng và chăm chú nhìn màn hình nên tôi cũng bớt ngại.

Một lúc sau, tôi thấy anh cầm micro và hát “không cần biết, em là ai. Không cần biết, em từ đâu, tôi yêu em như mây ngàn biển rộng...tôi yêu em vì đó chính là em”. Tôi chợt nghĩ “cái ông này xấu hoắc mà sao lại hát bài “Vì đó là em” nghe kỳ kỳ và vô duyên dữ vậy”. Thật ra anh hát hay nhưng do tôi muốn nghe lệch đi. Còn tôi nói cho công bằng là “hát hay” không có chỗ chê vì chỗ nào cũng tệ, tôi có thể làm nhiều việc nhưng mỗi chỉ hát là không tài nào trình diễn được nhưng tôi vẫn cố “Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở, cây thiếu đất cây sống sống với ai, chuyện trăm năm ân tình cây và đất …trời se duyên nên khiến xui anh gặp em cho lứa đôi…”. Anh lén nhìn tôi, tôi thẹn quá vì nghĩ rằng anh cười tôi hát tệ chứ tôi không để ý đến lời của bài hát.

Hôm sau gặp tôi Thuý cứ nói hoài “Hà nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm anh của Thuý một lần đi” Tôi không đồng ý. Trước khi tôi từ nhà Thuý về, Thuý vẫn cố với theo “Nhớ hỏi thăm anh của Thuý nghen!”

Về đến nhà lời của Thuý cứ làm tôi ái ngại. Chơi với bạn, tôn trọng bạn nhưng tôi lại không muốn nói chuyện với “cái ông đó” nhưng tôi cũng kịp nhớ ra hôm ngày 04/3/2008 Thuý có nói với tôi “Hôm nay là sinh nhật của anh Thuý, Hà gửi tin nhắn chúc mừng đi” nể bạn tôi lưu số điện thoại của anh “Anh Thuý” nhưng tôi đã không gửi tin nhắn vì thấy không hứng thú và xa lạ quá mà cũng không biết phải nhắn như thế nào.

Ba của anh là bác ruột của Thuý vừa mới mất vì bệnh ung thư. Trong lần đến nhà anh thăm bác của Thuý anh nhìn thấy tôi và có hỏi thăm Thuý về tôi. Sau đó (trước ngày sinh nhật của tôi) tôi, Thuý và anh có đi uống cà phê hai lần nhưng tôi vẫn chưa biết tên thật của anh và tôi cứ thấy ghét ghét cái ông anh họ của Thuý thế nào.

Lưỡng lự mãi tôi cũng mở điện thoại ra: “Em là Hà. Anh có khoẻ không? Có được bình an không?” và gửi đến “Anh Thúy”. Ngay lập tức bên kia đáp lại: “Cám ơn em, anh lúc nào cũng khoẻ nhưng nhớ em lắm!”. Vậy là tôi bị anh hút hồn vào cái điện thoại ngay buổi tối hôm đó, để công việc đang làm lại tôi ngồi nhắn tin cho anh. Ngày mai, ngày mai nữa ngày nào anh cũng nhắn tin cho tôi và tôi trả lời anh một cách tròn trịa và tình tứ. Chỉ một thời gian ngắn sau anh nói rằng anh đã yêu tôi và tôi cũng biết rằng mình cũng thích anh nhiều lắm.

Vậy đó tình yêu của chúng tôi bắt đầu bằng những tin nhắn. Từ hôm tôi gửi tin nhắn đầu tiên cho anh đến nay ngày nào chúng tôi cũng gọi điện và gửi tin nhắn cho nhau, cũng có lúc giận hờn nhau nhờ điện thoại mà chúng tôi lại làm lành và yêu nhau hơn vì chúng tôi đang ở xa nhau, anh công tác tại đài Viễn thông huyện, tôi công tác ở cơ quan tỉnh và chúng tôi đều ở Bình Thuận.

Nếu không nhờ chiếc điện thoại cá nhân thì tôi làm sao khám phá ra anh, biết được có một người tốt như anh (nhờ quen anh mà sau này qua những người khác tôi mới biết được anh là người tốt, tốt lắm). Bây giờ tôi vẫn từ chối khéo những lời mời gặp gỡ của những anh chàng xung quanh để chờ đón anh về. Anh vẫn thường gửi thông điệp cho tôi : “Em hãy tin tưởng tuyệt đối vào anh. Anh yêu em. Anh tin em. Anh rất tin em kể cả khi mất em anh vẫn tin rằng không giữ được em là tại anh chứ không phải vì em không yêu anh”.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn Tháng 6 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.