Sáng mùng 1 Tết, trong khi đường phố thưa vắng, thì tại các đền, chùa lớn của Hà Nội đông nghẹt người đến cầu tài lộc đầu xuân.
- Sáng mùng 1 Tết Mậu Tuất, trong khi đường phố thưa vắng, các cửa hàng chưa mở cửa thì tại các đền, chùa lớn của Hà Nội, khách đến du xuân và cầu tài lộc chật kín.
Sáng nay, hàng nghìn người dân thủ đô đổ về các đền chùa, phủ để cầu may mắn đầu năm mới.
Tại phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ), lượng người đổ về quá đông khiến một số tuyến đường dẫn vào phủ bị ùn ứ, dòng người chen nhau di chuyển rất khó khăn.
Đền Ngọc Sơn (phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm) dòng người xếp hàng nối nhau nhích từng bước vào đền, cầu mong những điều tốt đẹp đến với gia đình trong năm mới.
Dòng người chen chân kéo dài cả cây số trên đường vào phủ Tây Hồ
Dòng người đi bộ khoảng 1km đường Đặng Thai Mai dẫn vào phủ Tây Hồ
Các lỗi dẫn vào phủ đều chật ních người
Các mâm lễ bày la liệt, chồng chất khắp nơi từ trong phủ ra ngoài sân
Trong cảnh chen lấn, các mâm lễ được nhiều người đội lên đầu
Phủ Tây Hồ thờ Liễu Hạnh Công chúa, một nhân vật trong truyền thuyết, và là một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng của người Việt
Ghi nhận trong ngày mùng 1 Tết, phủ Tây Hồ luôn chật cứng người đi lễ từ sáng đến chiều
Ban quản lý khu di tích luôn phải nhắc người dân đề phòng trộm cắp tài sản
Người đi lễ thả đầy tiền lẻ ở nhiều vị trí trong phủ từ ngoài sân đến các bàn thờ bên trong
Các mâm lễ đầy tiền lẻ xếp chồng lên nhau trước bệ thờ
Đền Ngọc Sơn sáng nay cũng trong tình trạng đông nghịt người tham quan, đi lễ. Dòng người xếp hàng trên cầu Thê Húc
Lối dẫn vào đền đông nghịt người
Chùa Trấn Quốc đông đảo người dân và du khách đến tham quan, cầu an đầu năm