Phòng trọ nghi bị tẩm xăng đốt khiến đôi trai gái tử vong, 2 phụ nữ được cứu nhưng trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Tối 23/3, bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Phỏng – phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận hai phụ nữ bị bỏng xăng nghiêm trọng.

{keywords}
Khoa Phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân bị bỏng xăng, a xít. Ảnh: Thanh Huyền.

Các nạn nhân là Đỗ Thị Kim Xuyến (sinh năm 1995, quê Bình Định) và Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1992, quê Gia Lai). Cả hai đều trọ tại quận 12.

“Khoảng 9 h sáng nay nạn nhân Xuyến và Thu được chuyển đến bệnh viện. Ghi nhận thởi điểm đó họ vẫn tỉnh, tiếp xúc được nhưng không đo được huyết áp do bị phỏng gây phù nề…”, bác sĩ Đạo nói.

Nặng nhất là tình trạng của bệnh nhân Xuyến, bị 68% khắp cơ thể, có tới 39% là bỏng sâu.

Còn nạn nhân Thu nhẹ hơn, bỏng 68% toàn cơ thể, có 9% bỏng sâu.

Theo bác sĩ Đạo, trước mắt hai bệnh nhân phải nằm chăm sóc hồi sức đặc biệt. Các bác sĩ cố gắng che phủ vết thương càng sớm càng tốt, tránh nguy cơ nhiễm trùng máu. Tiên lượng các bệnh nhân vẫn còn rất dè dặt, chưa thể nói trước điều gì.

Theo gia đình hai nạn nhân kể lại, sự việc xảy ra lúc gần 7 h sáng cùng ngày tại dãy phòng trọ nằm trên đường 13 (P.An Phú Đông, quận 12).

Đám cháy đã khiến hai người là Trần Văn Nghi (sinh năm 1989, quê Thừa Thiên – Huế) và Nguyễn Thị Mỹ Kim (sinh năm 1997, quê An Giang, bạn gái Nghi) tử vong.

Chị Xuyến và Kim thuê chung một phòng trọ nên cũng bị bỏng nặng, còn chị Thu ở phòng trọ kế bên chị lửa táp trúng.

Một người hàng xóm cho biết trước khi sự việc xảy ra đã thấy Nghi cầm bình xăng đi vào phòng trọ.

Thanh Huyền