Tổng thống Yemen phải ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi các tay súng bắt chết 45 người và khiến 270 người biểu tình khác bị thương.



Tin cho biết, hôm qua, các tay súng bắn tỉa trên mái nhà đã nã đạn vào đoàn người biểu tình trong khi cảnh sát đốt lốp xe để chặn đường thoát của người tuần hành.

Tổng thống Ali Abdullah Saleh đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, song bác bỏ cáo buộc cho rằng lực lượng của ông đứng đằng sau vụ thảm sát trên.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án vụ bắn giết trên, đồng thời hối thúc ông Saleh cho phép các cuộc tuần hành hòa bình.

Vụ bắn giết xảy ra khi hàng chục nghìn người tham gia cuộc biểu tình tại thủ đô Sanaa sau buổi cầu nguyện hôm qua.

Nhân viên y tế cho biết, ít nhất 46 người chết, trong đó có trẻ em và hàng trăm người khác bị thương. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Mouthar al-Masri xác nhận 25 người chết và khoảng 200 người bị thương.

Làn sóng biểu tình chống chính phủ của Tổng thống Saleh, cầm quyền 32 năm tại Yemen, bùng nổ sau khi Tổng thống Tunisia Ben Ali phải ra nước ngoài tị nạn.

Trần Kiên (Theo BBC, AP)