- Những chàng trai má phấn môi son giả gái õng ẹo cười nói hồn nhiên hay một vài cô gái bẽn lẽn giấu bố mẹ đi thi rồi chui cả vào toilet cùng nhau luyện thoại. Đó là những câu chuyện hậu trường trong buổi thi đầu tiên vòng loại cuộc thi "Vua hài đất Việt 2011" hay còn được nhiều người gọi đùa bằng cái tên "hài idol" diễn ra ngày 9/8 tại Hà Nội.


Thí sinh chui vào toilet luyện thoại

Vì chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội bị trễ giờ nên hai vị giám khảo là diễn viên Xuân Bắc và Tự Long không có mặt đúng giờ để chấm thi. Giám khảo Minh Vượng đến sớm hơn đã đại diện gửi lời xin lỗi vì sự cố ngoài ý muốn này và nhắc các thí sinh trong khi chờ đợi nên tranh thủ ôn lại lời thoại với bạn diễn (nếu có) của mình.

Vì là lần đầu tiên một cuộc thi tuyển diễn viên hài nên số lượng thí sinh đăng ký khá đông. Theo một đại diện của ban tổ chức, riêng miền Bắc con số lên hàng nghìn người, có thí sinh được đào tạo bài bản, nhưng cũng nhiều người chưa qua trường lớp nào.

Vì cuộc thi được ghi hình và phát sóng lại trên truyền hình nên người nhà, bạn bè của thí sinh dự thi và báo chí cũng chỉ có thể tiếp xúc các thí sinh trước và sau cuộc thi. Khi được hỏi đại đa số các thí sinh đều cho biết họ  tự nghĩ ra tiểu phẩm, tự tập, tự đi thuê trang phục và tự trang điểm.

Nghệ sĩ Minh Vượng thay mặt ban giám khảo xin lỗi các thí sinh

Hai thí sinh nữ Diệp Thị Duyên và Hoàng Thảo Lan trong khi chờ giám khảo đến đã chui vào toilet luyện thoại. Hai cô thôn nữ quê Bắc Giang cho biết là bạn thân của nhau từ PTTH, vừa cùng đỗ vào ĐH Thương Mại và cùng rủ nhau đi tuyển diễn viên hài.

Hai thí sinh này cho biết đã "trốn" gia đình đi thi. "Thực sự hai đứa em rất yêu hài. Hâm mộ anh Xuân Bắc, chị Vân Dung lắm muốn theo nghề giống anh chị ấy nhưng bố mẹ chúng em ở quê muốn con thi và học trường có ngành nghề để sau này dễ xin việc nên vừa rồi bọn em không dám thi vào các trường đào tạo diễn viên" - Hoàng Thảo Lan tâm sự.

Thí sinh Diệp Thị Duyên và Hoàng Thảo Lan luyện thoại trong toilet

Đua nhau chọn vai... giả gái

Trần Trung Hiếu (Vĩnh Phúc) hiện đang học ĐH Sư phạm 2 khoa sinh kỹ thuật nông nghiệp tiết lộ đi thuê bộ áo tứ thân mất 30.000 để làm phục trang cho các vai diễn của mình. "Em sẽ diễn tiểu phẩm có tựa đề "Ngẫu hứng" do mình tự nghĩ ra và một mình sẽ vào 3 vai, mẹ Cám, Cám và Lý Thông" - Trung Hiếu chia sẻ.

Theo Trung Hiếu, tiểu phẩm có nội dung xoay quanh chuyện Lý Thông và Cám yêu nhau nhưng không có cái kết cụ thể. Giọng nói ỏn ẻn Trung Hiếu lém lỉnh bảo: "Tiểu phẩm mà có cái kết thì ban giám khảo loại em à. Phải để ngỏ để ban tổ chức có thể cho đi tiếp vào vòng trong thể hiện thêm chứ".

Trần Trung Hiếu áo tứ thân tạo dáng

Các cử chí cầm váy, vén tóc của Trung Hiếu rất nữ tính

Không chỉ Trần Trung Hiếu mà Chu Đình Nguyên (Nghệ An) sinh viên Học viện báo chí khoa PR cũng giả gái để vào vai một thí sinh đi thi hoa hậu. Tham gia cuộc thi với mục đích cọ sát, Đình Nguyên thổ lộ rằng đây không phải là lần đầu vào vai giả gái mà trong một số lần biểu diễn tại khoa hay ở quê nhà cũng đã nhập vai cô gái hay bà chủ đanh đá...

"Em đã mất mẹ, còn bố thôi. Bố không biết em đi thi đâu nhưng em nghĩ nếu biết chắc bố sẽ ủng hộ vì mấy năm nay ra Hà Nội học em đều khá tự lập bằng việc tự đi làm thêm để có tiền trang trải sinh hoạt. Em may mắn hơn một số bạn là được anh trai kết nghĩa từ Hàn Quốc về để trang điểm cho" - Chu Đình Nguyên nói.

Chu Đình Nguyên (giữa) ngồi chờ thi

Nguyễn Trung Anh (Hưng Yên) tân sinh viên CĐ Nghệ thuật Hà Nội đi thi và có nói cho gia đình biết và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mẹ (bố em đã mất - PV). Theo Trung Anh, nhà nghèo lại ở quê nhưng biết con muốn trở thành diễn viên hài nên tạo mọi điều tiện, cho tiền thuê trang phục, ăn ở.

Chàng trai quê hương nhãn lồng nổi tiếng bảo đặc biệt hâm mộ Công Lý và rất tiếc là diễn viên này không ngồi trong ban giám khảo để chấm. "Em sẽ vào vai "nàng Đẩu" do mình tự nghĩ ra kịch bản. Hi vọng mọi người sẽ nhận ra năng khiếu nào đó của em. Thú thật được lên truyền hình cũng là ước nguyện lớn của em" - Trung Anh tâm sự.

Trung Anh soi gương chỉnh trang đầu tóc trước khi vào thi

Không thiếu những vai ông cụ, trẻ nhỏ

Bác Chu Văn Bồng (70 tuổi) ở Bắc Ninh là một trong những thí sinh già nhất đăng ký tham gia tuyển lựa miền Bắc. Bác thật thà nói vợ con không cho đi thi nhưng vốn là đoàn trưởng đoàn chèo ở địa phương, từng tham gia đội văn nghệ phục vụ đường 9 nên bác muốn thể hiện khả năng tấu hài của mình. Bác tiết lộ đã tập khóc nhiều lần trước gương ở nhà chỉ để phục vụ cho vai diễn.

"Càng già càng phải vui tươi, yêu đời để trí nhớ tốt hơn. Yêu văn hóa văn nghệ là bản tính của tôi rồi nên dù gia đình có không ủng hộ thì tôi vẫn quyết đi thi. Sáng nay tôi đi xe buýt từ rất sớm hồi hộp xuống Hà Nội chờ dự thi. 70 tuổi rồi nhưng vẫn có sự hồi hộp lo lắng lắm" - bác Chu Văn Bồng nói.

Bác Chu Văn Bồng 70 tuổi ngồi chờ dự thi

Dù còn trẻ, mới 27 tuổi, nhưng Hoàng Duy Dũng (Thanh Hóa), sinh viên ĐH Sân khấu Điện ảnh cũng xây dựng tiểu phẩm và nhập vai một ông bố đã có tuổi có cậu con trai út hai lần thi trượt đại học. Ngoài tự tin ở khả năng diễn xuất vì vốn đang theo học khoa cải lương, Duy Dũng khoe có thể chơi đàn bầu bằng miệng và bắt chước được nhiều loại động vật.

Duy Dũng kể rằng vì quá đam mê công việc diễn xuất nên sau 3 năm thi trượt đại học đã lên Hà Nội làm nhân viên bán hàng thuê, cửu vạn để lấy tiền trang trải việc thi và cuối cùng cũng đỗ vào ĐH Sân khấu Điện ảnh. Theo tiết lộ của Duy Dũng, ông nội vốn là một nghệ sĩ hát bội ở làng còn bố yêu thích văn hóa văn nghệ và cũng hay hát.

Duy Dũng - thí sinh đến từ Thanh Hóa

Hoàng Anh (Vĩnh Phúc) đang là sinh viên CĐ Nghệ thuật Hà Nội là một trong số ít thí sinh chọn đề tài liên quan đến thiếu nhi để trổ tài. Tiểu phẩm "Đồ rê mí" mới chỉ được Hoàng Anh phác thảo ra kịch bản và tập với một người bạn thân của mình trong vòng vài ngày ngắn ngủi.

Hoàng Anh bảo nếu ai ai cũng vào vai giả gái hay những câu chuyện xoay quanh chủ đề tình yêu của đôi lứa thì sẽ gây sự nhàm chán cho cuộc thi nên dù quyết định tham gia cuộc thi vào thời điểm gấp rút nhưng Hoàng Anh muốn ngay từ nội dung tiểu phẩm cũng không nên "đụng hàng" với các thí sinh khác.

 Một số thí sinh chờ thi lâu quá đã tranh thủ chợp mắt.

Bài và ảnh: Sơn Hà