Hãy giúp tôi chặn web khiêu dâm!

Tôi không biết phải làm gì. Anh ấy nói muốn cưới tôi và tôi cũng yêu anh ấy. Nhưng một ngày, vô tình sử dụng laptop của anh ấy, tôi phát hiện ra những đường link đến các trang web “đen”, không chỉ trong nước mà cả nước ngoài; cả châu Á lẫn châu Âu.

Thật khủng khiếp. Ban đầu tôi cố không tin đây là sự thực. Nhưng những ngày liên tiếp sau đó, tôi kiểm tra lại những trang web anh vào mới nhất thì tôi không tin cũng không được. Tôi thậm chí đã nghĩ anh nghiện xem nội dung khiêu dâm trên mạng hoặc đại loại như thế.

Đấu tranh với bản thân rất nhiều, tôi cuối cùng cũng nghĩ “xem” thì cũng được. Nhưng nó lại nảy sinh vấn đề khác.

Tôi lo lắng liệu nó có giống như thứ nghiện khác, rằng rất khó cho anh quay trở lại như bình thường. Tôi sợ tôi không thể làm cho anh có hứng thú như những thứ ngu ngốc trên web anh ấy đã xem.

Tôi đã đọc nhiều sách báo và tìm lời khuyên từ bạn thân. Nhưng càng như thế, tôi càng không biết phải làm gì.

Bạn tôi khuyên nên dứt anh ra khỏi Internet hoàn toàn. Bởi tôi không thể ở bên anh suốt ngày, nhất là trong giờ làm việc. Chặn web? Tôi biết có những công cụ làm việc này. Song nội dung đen có thể được tải về, phát tán qua các máy tính lắm chứ. Làm sao tôi chặn được các máy tính khác? Hơn nữa, tôi có thể chặn được trang web khiêu dâm nào mà tôi thấy nhưng anh ấy cũng hoàn toàn có thể tìm thấy nhiều trang khác.

Tôi đã nghĩ đến việc nói thẳng với anh ấy “chúng ta cần phải nói chuyện”. Nói với anh rằng tôi không thể tha thứ cho việc xem web khiêu dâm thì tôi sợ chúng tôi sẽ chấm dứt. Nhưng nếu tôi tha thứ và anh lúc đó hứa chấm dứt việc này rồi thì lại đâu vào đấy thì sao?

Ôi trời ơi, tôi biết phải làm gì bây giờ?

Tên tác giả đã được thay đổi

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.

Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn Tháng 7 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.