Anh Xuyang Zhang, 32 tuổi ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã hẹn hò
khoảng 700
lần trong vòng 3 năm nhưng vẫn không tìm được một nửa của mình.
TIN BÀI KHÁC
Tiên tri Vanga đã dự đoán thảm họa Nhật Bản
'Ăn nem' và những chiêu trả đũa cay độc
Những hình xăm độc của sao
Rau bina, sữa và đậu tằm của Nhật đã nhiễm xạ
Ngọc Quyên nude 100% để... bảo vệ môi trường
'Ăn nem' và những chiêu trả đũa cay độc
Những hình xăm độc của sao
Rau bina, sữa và đậu tằm của Nhật đã nhiễm xạ
Ngọc Quyên nude 100% để... bảo vệ môi trường
Hiện tại, anh Zhang đã được mệnh danh là "Vua hẹn hò". Mỗi tuần, anh Zhang hẹn hò vào ít nhất là 4 hoặc 5 ngày. Vì chỉ là một cán bộ hàng tỉnh, anh Zhang cho rằng nhiều phụ nữ chỉ quan tâm tới việc anh sở hữu xe hơi, nhà riêng.
![]() |
| Anh Xuyang Zhang vẫn chưa tìm được một nửa (ảnh: Telegraph) |
"Tôi có thể khẳng định rằng 80% các cô gái tôi gặp không hề phù hợp
với tôi"
- anh Zhang giải thích. Sự giàu có nhanh chóng của Trung Quốc và sự
thiếu hụt
phụ nữ do chính sách một con đã khiến nhiều nam giới buồn phiền vì không
thể tìm
được người yêu. Anh Zhang đang viết cuốn tự truyện về hành trình tìm
kiếm người
yêu của mình và anh cũng cố gắng để tặng khoảng 10 triệu nhân dân tệ
(gần 1
triệu USD) để xây dựng một trường học dạy cách đàn ông và phụ nữ Trung
Quốc đối
xử với nhau với sự tôn trọng.
"Tôi muốn dạy các sinh viên về tình yêu. Đối với các nữ sinh, họ cần
biết nấu
ăn ngon, cư xử với bố mẹ, nuôi dạy con cái, làm thế nào để giải quyết
tranh luận
một cách hòa bình, cách trang điểm đúng cách và một số nghi thức truyền
thống
khác" - Zhang giải thích.
Phương Linh (Theo Telegraph)
