{keywords}

Sợi sáo diều vắt ngang qua sông rộng
Vạt hoàng hôn sắp vỡ ối loang chiều
Giãn lời hẹn rơi thêm chùm sương tím
Tiếng gió thầm vừa rẽ lối hoang liêu.

Vạt khói trắng tỏa thơm trong tiềm thức
Chùm cầu gai giăng mắc những lối về
Hương hoàng lan vương mang mùa thu cũ
Bụi độc nào cào nhức nỗi đam mê.

Lời hát sắp ủ hương thầm hoa sữa
Lặng lẽ đêm khêu bấc những chùm bông
Hoa phượng gầy nét son chờ tô lại
Gác chắn nào nhốt gió với mênh mông.

Lòng phố rỗng vẫn chờ xanh làn gió
Một tháng thôi mắc cửi ngã ba đường
Phía biển xa phập phồng chuông tình ái
Cà phê chờ đang ngấm vị yêu thương.

Đỗ Văn Xuân