XEM CLIP:

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền sáng nay đã có mặt tại điểm sạt lở, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục vết sụt lún để thông xe trong thời gian sớm nhất.

Các ngành chức năng sẽ hỗ trợ gia đình có người chết 20 triệu đồng, người bị thương 4 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Khiên, Phó giám đốc Sở GTVT cho biết, ghi nhận thực tế có 15m đường giáp chân cầu Yên Hòa bị sụt lún, có chỗ sụt rộng tới 20m.

{keywords}
 
{keywords}
Toàn bộ phần đầu cầu bị sạt lở

Nguyên nhân được xác định là đêm qua, rạng sáng nay có mưa lớn, lượng mưa đo được lên tới 400mm. Nước sông Yên Hòa chảy xiết xối mạnh vào ta luy âm chân cầu làm sụt mặt đường 513. Đây là tuyến đường huyết mạch ven biển giáp ranh giữa huyện Tĩnh Gia và thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Theo ông Khiên, nước sông đã rút, trước mắt lực lượng chức năng đưa ra phương án đổ đất, đá làm đường tạm cho xe qua lại. Mặc dù là làm tạm nhưng phải đảm bảo an toàn.

{keywords}
 
{keywords}
Nước chảy xiết phá phần ta luy âm
{keywords}
Mặt cầu bị nứt toác

 

{keywords}
Nơi giáp chân cầu
{keywords}
 
{keywords}
Mặt đường sụt sâu xuống hơn 5m

 

{keywords}
Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền tại hiện trường

Như VietNamNet đã đưa tin, vào lúc 3h10 sáng nay đã xảy ra một vụ sạt lở mặt đường 513 tại đầu cầu Yên Hòa thuộc xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia khiến 5 người đi trên 3 xe máy bị mắc kẹt.

{keywords}
 
{keywords}
Hố sâu khiến 5 người đi trên 3 xe máy thương vong
{keywords}
Chân cầu cũng đang bị sạt lở nghiêm trọng

Vụ việc đã khiến ông Nguyễn Như Thắng và vợ là Nguyễn Thị Tâm (cùng sinh năm 1973) ở xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia chết tại chỗ, 3 người khác bị thương.

Lê Dương

Đêm định mệnh của vợ chồng bị vùi lấp bên chân cầu ở Thanh Hóa

Đêm định mệnh của vợ chồng bị vùi lấp bên chân cầu ở Thanh Hóa

Vợ chồng anh Thắng bị tai nạn chết khoảng 3h sáng nay, nhưng đến chiều vẫn chưa được phát tang bởi 4 người con đều đi làm ăn xa, chưa về kịp.