“Anh George Floyd không đáng chết. Anh ấy thiệt mạng không phải bởi những vấn đề về sức khỏe, mà bởi một sự cố mang tính hình sự. Đã tới lúc chúng ta cần đứng lên và nhân danh anh ấy”, Reuters trích lời nhà hoạt động dân quyền Al Sharpton phát biểu tại buổi mặc niệm.

Một người quen biết anh Floyd, cô Zsa-Vona Williams cho biết Floyd là một người thân thiện và biết quan tâm tới người khác.

“Anh ấy đã cung cấp thức ăn cho rất nhiều người. Anh ấy là một người ân cần và nhẹ nhàng. Anh ấy đã thay đổi cả thế giới này”, cô Williams nghẹn ngào nói.

Các cuộc biểu tình bắt đầu bùng phát ở Mỹ sau khi George Floyd, một công dân Mỹ gốc Phi bị cảnh sát ghì cổ trong hơn 8 phút dẫn tới thiệt mạng vào ngày 25/5. Tiếp đó, những cuộc biểu tình đã biến thành bạo động và lan ra hàng loạt thành phố trên khắp nước Mỹ.

{keywords}
Nhà hoạt động dân quyền Al Sharpton phát biểu tại buổi mặc niệm. Ảnh: Reuters
{keywords}
Buổi lễ mặc niệm cho George Floyd. Ảnh: Reuters
{keywords}
Hàng trăm người tham gia buổi lễ tưởng niệm. Ảnh: Reuters
{keywords}
Cộng đồng người da đen tham gia lễ tưởng niệm. Ảnh: Reuters
{keywords}
Nhiều người da trắng cũng tới tham gia buổi lễ. Ảnh: Reuters
{keywords}
Nhiều người đứng bên ngoài tiến hành tưởng niệm George Floyd. Ảnh: Reuters

Tuấn Trần