Tối qua, Hoàng tử William đã dẫn đầu một đội cứu hộ tới giải cứu một cô gái 16 tuổi gặp nạn ngoài khơi bờ biển xứ Wales sau khi nhận được lệnh báo động.
TIN BÀI KHÁC:
Israel dự báo chiến tranh 30 ngày với Iran
Đông Bắc Á và uẩn khúc sau tranh chấp biển đảo

Công tước Cambride đã điều khiển chiếc trực thăng Sea King của Không lực Hoàng gia Anh RAF trong khi các đồng nghiệp của anh dùng dây tời kéo nữ sinh tới nơi an toàn từ ngoài vịnh Silver, Anglesey.
Nữ sinh, được cho là tới từ Hetfordshire, đã cố gắng giúp cô em gái 13 tuổi của mình và cả hai đã được đưa tới bệnh viện ở Bangor để kiểm tra sức khỏe.
Được biết, chàng trung úy phi công xứ Wales đang thực hiện nhiệm vụ khi đội của anh nhận được lệnh điều động từ căn cứ không quân Valley gần đó. Hai người lướt sóng đã vẫy tay để thu hút sự chú ý của các nhân viên cứu hộ.
Sau khi kéo người chị lên máy bay, đội cứu hộ RAF bắt đầu tìm kiếm cô em gái.
"Cô ấy bị xây xước, toàn thân run lên vì lạnh, hoảng loạn và bị uống nhiều nước," một thành viên đội cứu hộ cho biết.
Trước đó một ngày, máy bay trực thăng của RAF cũng nhận được lệnh báo có người gặp rắc rối trên biển ở Rhosneigr nhưng họ đã tự vào bờ an toàn.
Hoàng tử William đã trở thành đội trưởng đội cứu hộ và tìm kiếm của RAF vào cuối tháng Năm vừa qua sau một thời gian phục vụ như một phi công phụ.
Nhiệm vụ tại Anglesey đã ngăn cản Hoàng tử William thực hiện nghĩa vụ hoàng gia của mình và anh đã vắng mặt tại lễ bế mạc Olympic London 2012.
Sau đám cưới với công nương Cambridge vào tháng Tư năm ngoái, cặp đôi đã chuyển tới số Anglesey sinh sống.
Sầm Hoa (Theo Telegraph)