- Hôm nay (3/7), ngày đầu làm thủ tục thi ĐH đợt 1, thí sinh từ khắp nơi đổ về các trường ĐH dẫn đến giao thông một số tuyến đường trên địa bàn thủ đô ùn tắc kéo dài.

XEM CLIP TẠI ĐÂY

Tuy nhiên, một số tuyến đường khác như Cầu Giấy, Xuân Thủy, Nguyễn Trãi, Trần Đại Nghĩa, Chùa Láng... lại thông thoáng.

Tại các địa điểm thi đều có mặt thanh niên tình nguyện, CSGT cũng có mặt từ rất sớm làm công tác trật tự, chỉ dẫn thí sinh đến địa điểm thi an toàn.

Giao thông trên địa bàn TP.HCM cũng được ghi nhận khá thông thoáng do phụ huynh và thí sinh chủ động đi từ sớm. Tuy nhiên ở các “điểm nóng”, tình trạng ùn ứ vẫn diễn ra. 

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, một số tuyến đường đi qua các điểm thi như Nguyễn Đình Chiểu, Pasteur, 3/2…có xảy ra ùn ứ trong thời gian ngắn, tuy nhiên được lực lượng CSGT, thanh niên xung phong có mặt giải tỏa kịp thời.

Đợt thi đầu tiên, TPHCM có 215.000 thí sinh đăng ký dự thi 37 trường, huy động 198 điểm thi.

Dưới đây là một số hình ảnh được PV VietNamNet ghi nhận:

{keywords}

Trên đường Trần Duy Hưng ùn tắc kéo dài.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Tắc đường kéo dài trên phố Trần Duy Hưng, trước cổng Trường ĐH Lao động - Xã hội, HN.

{keywords}

Lực lượng CSGT khá vất vả để điều tiết giao thông trước cổng trường ĐH (Ảnh: Nhị Tiến)

{keywords}

Sinh viên tình nguyện phải kết thành hàng rào ngăn cách trước khu vực cổng trường ĐH Ngoại thương...

{keywords}

... nhờ thế áp lực giao thông được giảm bớt. (Ảnh: Nhị Tiến)

{keywords}

Trước cổng trường ĐH Bách khoa, đường Giải phóng, giao thông không ùn tắc. (Ảnh: Phạm Hải)

{keywords}

Các chiến sĩ cảnh sát giao thông có mặt từ sớm trên các tuyến đường để điều tiết giao thông.

{keywords}

Thí sinh Thái Thị Huế (Thái Bình) được bố đưa đến địa điểm thi từ 6h sáng.

{keywords}

Thí sinh Lại Kiên Trung để quên giấy báo thi ở nhà, ông nội của Trung phải đến địa điểm thi để mang giấy tờ cho cháu.

{keywords}

Thanh niên tình nguyện hướng dẫn các thí sinh đến địa điểm thi (Ảnh: Phạm Hải)

{keywords}

{keywords}

Sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi. (Ảnh: Nhị Tiến)

{keywords}

 6 giờ sáng tại Hội đồng thi trường Đại học Công nghệ - Thông tin tại điểm thi số 1, trường THPT Diên Hồng, TP.HCM (Ảnh: Thạch Thảo - Minh Đăng)

{keywords}

Từ 7 giờ trở đi, lượng xe cộ và thí sinh tăng lên nhanh chóng, CSGT phải liên tục điều phối giao thông tránh tắt nghẽn trước cổng trường.

{keywords}

Dù đông nhưng các phụ huynh học sinh sắp xếp xe trật tự, không lấn chiếm lòng đường

{keywords}

Sinh viên tình nguyện nối tay, phân luồng giao thông. (Ảnh: Thạch Thảo - Minh Đăng)
{keywords}

Bắt đầu từ 8 giờ, các thi sinh đổ ra cổng trường sau khi làm xong thủ tục dự thi
{keywords}

Tại Hội đồng thi trường Đại học Công nghiệp thực phẩm, thí sinh được sinh viên tình nguyện dẫn sinh qua đường.

{keywords}

Trong thời gian chờ làm thủ tục của thí sinh, quán cà phê cóc đắt khách

TP.HCM: Tại địa điểm thi trường THPT Ngô Quyền (Huỳnh Tấn Phát, Q7) từ 5g sáng đã có khá nhiều phụ huynh cùng thí sinh ngồi chờ trước cổng trường.

Thí sinh Kim Thơ học sinh trường Cao Lãnh 2, Đồng Tháp cùng hai người bạn của mình cho hay: “Tụi em lên thành phố từ hôm qua và được ở chung chỗ trọ do nhà trường sắp xếp. Em cùng các bạn thi chung địa điểm đi tới đây từ 4g15 sáng vì sợ kẹt đường”.

Mặc dù, đúng 8g tất cả các địa điểm thi mới công bố số báo danh và phòng thi nhưng các thí sinh cùng phụ huynh đều cố gắng đến trường sớm nhất có thể.

“Lo tắc đường, bà cháu tôi dậy từ 5g30 h đi đến địa điểm dự thi, tuy từ chỗ trọ qua đây mất có 5 phút đi bộ . Tưởng mình đi sớm cho chắc ăn, ai ngờ đến trường cũng đã đông nghẹt người. ” – bà Nguyễn Thị Sen đưa cháu Phương Thảo từ tận quê Thái Bình vào thi tại ĐH Kiến Trúc (TPHCM) chia sẻ.

Nhưng cũng theo ghi nhận, đoạn đường từ quốc lộ 13 cầu Bình Triệu đến cầu vượt Bình Phước, đường vào cửa ngõ thành phố nơi có Bến xe Miền đông đã xảy ra tình trạng kẹt cứng, dòng xe di chuyển với tốc độ rất chậm (3km/h). Tại đây lực lượng CSGT và sinh viên tình nguyện để phân đường, phân làn.

Thạch Thảo - Minh Đăng

Phạm Hải - Nhị Tiến - Thạch Thảo - Minh Đăng