- “Chồng tôi cứ tan sở là phóng thẳng xe vào quán bia, 9 – 10h đêm mới “nhổ neo”. Vợ gọi điện giục về thì nói chắc như đinh đóng cột “Anh về đến đầu ngõ đây rồi” nhưng phải đến năm lần “Anh về đến đầu ngõ đây rồi” mới thấy cái mặt ở nhà...”, tâm sự của một bà vợ có chồng ham bia, rượu.

Quán bia là 'ngôi nhà thứ 2 của chồng'

Không như nhiều ông chồng khác lấy lý do uống bia, rượu để tiếp đối tác, bạn bè…thì chồng chị Hà An (Tây Hồ, Hà Nội) lại thẳng thừng bày tỏ với vợ: “Hôm nào không có tí thì nhạt mồm lắm”.

Đặc biệt vào mùa hè trời nắng nóng, sau khi hết giờ làm, ngày nào trên đường về nhà anh chồng này cũng phải “vào quán làm cốc bia cho mát người”.

Chưa kể những hôm đá bóng, đánh tenis sau giờ làm với đồng nghiệp thì “tăng 2” ở quán nhậu là điều không thể thiếu.

Tương tự, chồng chị Thúy (Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) cũng là một tín đồ của bia rượu. Chị nói: “Chồng tôi cứ tan sở là phóng thẳng xe vào quán bia, 9 – 10h đêm mới “nhổ neo”. Vợ gọi điện giục về thì nói chắc như đinh đóng cột “Anh về đến đầu ngõ đây rồi” nhưng phải đến năm lần “Anh về đến đầu ngõ đây rồi” mới thấy cái mặt ở nhà. 

Chủ nhật chồng cũng nói dối là sếp gọi lên có việc gấp để đi luôn cả ngày khi nào hết tiền trong ví thì mới chịu tắt điện thoại, ở nhà”.

{keywords}
Quán bia đông nghẹt khách từ chiều tối đến nửa đêm (Ảnh minh họa)

“Phải nói quán bia, rượu là ngôi nhà thứ 2 của chồng mình. Tuần 7 ngày thì 5 ngày cắm chốt ở đấy”, chị Hải Anh (Chung cư Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội) vừa cho con ăn vừa kể chuyện. Bố đẻ chị cũng nghiện rượu làm khổ gia đình trong suốt hàng chục năm nên khi lấy chồng chị đã lựa chọn rất kỹ. 

Tưởng như hài lòng khi thời gian đầu chồng chị uống cực kém, ít nhậu nhẹt nhưng từ khi nhảy việc chuyển sang làm sale thì anh phải đi tiếp khách liên miên, lúc nào cũng về nhà trong tình trạng “không biết trời trăng gì”.

Chị kể: “Bao nhiêu lần mất ví, điện thoại, laptop vì say rượu quên ở quán, quên trên xe taxi…nên giờ cứ chuẩn bị nhập cuộc là lão gửi hết đồ cho người quen chỉ đến “tay không bắt giặc”.

Cùng chung nỗi bức xúc, bà Hằng (huyện Thanh Trì, Hà Nội), chia sẻ: “Con trai tôi 5h30 chiều đã tan sở nhưng chưa bao giờ về nhà trước 9h tối, việc nhà, con cái, cơm nước ỷ lại bố mẹ đẻ và vợ. Có giai đoạn vợ nó bức xúc mua cho cả két bia về để trong nhà bảo “Thèm cứ về nhà mà uống”. Được vài hôm đầu cũng chịu khó về nhà, làm hai ba lon gì đấy rồi đi ngủ. Nhưng tuần sau lại đâu vào đấy, càu nhàu thì nó biện hộ: “Ngồi quán không có bạn khác gì uống bia mà không có mồi””.

Trên diễn đàn dành cho phụ nữ, một thành viên cũng than thở: “Chồng mình thì đi “ăn sáng” từ lúc con đang ngủ chưa dậy, “ăn sáng” về thì vợ con đã chuẩn bị lên giường đi ngủ tối. Có hôm còn “ăn sáng” từ sáng nay đến tận sáng hôm sau mới về. Vợ gọi thì tắt máy luôn cho đỡ bị làm phiền”.

Mở cửa tủ lạnh để...đi tè

Từ những ông chồng mê nhậu, nhiều chị em cũng sưu tầm đủ chuyện bi hài. Chị Hà (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Lần đó chồng mình về gục ngay ở phòng khách ba mẹ con khiêng mãi mới vào được phòng ngủ. Đêm hôm lão buồn đi vệ sinh nên lọ mọ dậy tiến lại chỗ cái tủ lạnh mở cửa rồi hồn nhiên tè vào trong đó. Xong xuôi “đệ tử lưu linh” lại quay vào phòng ngủ tiếp. Sáng mai cái tủ lạnh nhà mình bốc mùi khai khủng khiếp”.

Chị Hà cho biết thêm, hôm đó chị kiên quyết để nguyên hiện trường, chiều tối hôm sau chồng đi làm về bắt dọn dẹp, lau chùi lại tủ lạnh.

{keywords}
 
Quán bia, rượu là ngôi nhà thứ 2 không ít ông chồng (Ảnh minh họa, VietNamNet)
 

"Lần chồng mình đi họp lớp, vợ gọi thì lè nhè: “Đây rồi, đây rồi anh về đến cửa nhà đây rồi” nhưng mình chạy ra thì không thấy ai. Bực mình mình gọi tiếp thì vẫn lải nhải: “Ơ hay đã về đến nhà rồi gọi gì lắm thế” mà rõ ràng mình đứng ở cửa vẫn chả thấy tăm hơi chồng đâu. 

Mình vào đi ngủ thì lát sau anh hàng xóm ở tầng dưới gõ cửa bảo xuống đưa chồng về. Hóa ra lão nhà mình say quá vào nhầm nhà hàng xóm ở tầng dưới rồi đàng hoàng trèo lên giường nhà người ta ngủ. Sáng mai chồng dậy, mình kể lại lão còn không tin”.

Không chỉ là hài hước, những câu chuyện buồn cũng được nhiều chị em chia sẻ.

Thành viên khác là Z... kể trên một diễn đàn: “Chồng chị gái mình rất hiền lành, biết làm ăn, yêu thương vợ con nhưng rồi nghiện rượu, tính nết thay đổi. Cứ say là anh phá đồ đạc, ti vi, xe máy… đập tan tành, đêm khuya, anh đuổi vợ con ra khỏi nhà. Lúc tỉnh rượu lại hối hận, lại hiền lành. 3 năm sau, chị mình ly hôn, một mình nuôi 2 con ăn học còn anh ta chuyển về sống với mẹ già vẫn mang tài sản đem bán lấy tiền uống rượu”.

Thành viên có nickname Vic... cũng chia sẻ: “Ngày mình sinh con chồng vẫn ăn nhậu đều. Một đêm khi con vừa được một tháng, mình đang cho con bú thì có chị hàng xóm hớt hải chạy vào nhà gọi: “Em ơi ra ngay ngoài ngõ chồng em bị đánh rồi”. 

Cuộc đời mình chưa bao giờ hoảng hốt như vậy, mình vội vàng chạy ra thấy chồng đang quằn quại dưới đất. Hóa ra chồng mình đi uống rượu say xỉn đã gây gổ rồi đánh nhau với người ta.

Chỉ biết khi bình tĩnh lại thì mình thấy cúc áo cho con bú vẫn chưa cài, phong phanh cả ngực. Ngày đó chưa có điện thoại mình phải phi xe máy đi gần 2km giữa trời đêm lạnh buốt để gọi người nhà chồng. Bây giờ đã qua 10 năm, anh ta vẫn không thay đổi…”.

N.Trang