- Hòn đảo nhỏ có khung cảnh nên thơ như bước ra từ tranh vẽ đẹp đến ngộp thở nhưng ít ai được đến thăm.

Đảo Hope, rộng 86 mẫu Anh, nằm ngoài khơi gần thành phố Porland, bang Maine, Mỹ đang tìm chủ nhân mới. Hơn 2 thập kỷ qua, chủ nhân của hòn đảo đã trang hoàng cho khu đất của mình giống như một nông trại, bao gồm một ngôi nhà chính để ở và đón khách, một nhà kho, những chuồng gà, chuồng ngựa, bến tàu và khu giải trí.

Hòn đảo đẹp có thể trở thành một khu nghỉ dưỡng cao cấp, tuy nhiên 20 năm qua chủ nhân của nó chỉ giữ nó như một khu đất riêng. Hiện hòn đảo đang được rao bán với giá khởi điểm là 7,95 triệu USD (Khoảng hơn 170 tỷ đồng).

{keywords}

Hòn đảo được bao quanh bởi bờ biển dài với những bờ đá và bãi cát đẹp thơ mộng.

{keywords}

“Hòn đảo là giấc mơ và mộng tưởng của chủ nhân nó. Tôi tin rằng người mua hòn đảo này sẽ là người sở hữu cuối cùng của hòn đảo, biến hòn đảo thành tài sản của dòng họ truyền lại cho các thế hệ”, đại diện đơn vị đang rao bán hòn đảo cho biết.

{keywords}

Hòn đảo là khu đất riêng ở Mỹ, rất ít người từng được đến thăm.

{keywords}

Nhiều người hi vọng rằng hòn đảo sẽ được xây dựng thành khu nghỉ dưỡng để du khách đến thăm.

{keywords}

Hơn 20 năm qua, chủ nhân của hòn đảo trang hoàng cho khu đất của mình giống như một trang trại.

Hàng ngàn khách nườm nượp tham quan khu vườn độc nhất nước Anh

Hàng ngàn khách nườm nượp tham quan khu vườn độc nhất nước Anh

Sau hơn 20 năm miệt mài tu sửa để biến sân vườn thành rừng nhiệt đới, một ngôi nhà ở Anh đã đón hàng ngàn lượt khách đến thăm quan.

Cận cảnh chùm nho hơn 300 triệu đắt giá nhất thế giới

Cận cảnh chùm nho hơn 300 triệu đắt giá nhất thế giới

Mới đây, một chùm nho Ruby Roman hảo hạng của Nhật được bán đấu giá với mức kỷ lục lên tới 13,463 USD/chùm (khoảng 300 triệu đồng). Đây cũng là mức giá cao nhất từ trước tới nay.

10 hòn đảo tuyệt nhất thế giới để bơi và lặn biển

10 hòn đảo tuyệt nhất thế giới để bơi và lặn biển

Nếu bạn không thích bơi và lặn biển, chắc chắn bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ khi đến với 10 hòn đảo dưới đây.

Kim Minh (Theo Huffingtonpost)