- Sau khi rời ghế nóng "Tuyệt đỉnh tranh tài", chưa kịp nghỉ ngơi, Hồng Nhung lại tất bật chuẩn bị cho cuộc tái ngộ khán giả thủ đô trong đêm diễn trong liveshow 'Ngày Nắng' sắp tới.

Lý giải cho việc nhận lời mời xuất hiện trong đêm nhạc đặc biệt này, cô nói: "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội". Trong những ngày này, Hồng Nhung bận rộn đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ, hết Hà Nội rồi Sài Gòn... Nhưng dù đi đâu, có bôn ba khắp những chân trời thì dường như Hà Nội luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng Hồng Nhung.

{keywords}

Nhắc đến Hà Nội, Bống lại rưng rưng nhớ về ngôi nhà số 11 Điện Biên Phủ (Hà Nội) - nơi cô sinh ra và lớn lên, ngôi trường cấp 3 Hoàng Diệu thân thương gắn với hình ảnh cô học trò nhỏ mặc áo dài trắng, tóc thề xõa ngang vai hay những kỷ niệm một thời để nhớ.

Với cô, ký ức đã qua sẽ không thể trở lại nhưng sẽ không bao giờ mất đi, bởi cô đã lưu giữ nó rất kỹ trong trái tim mình. Mỗi lần trở về mảnh đất này, được hát trước khán giả thủ đô là một lần cô cảm giác mình đang sống lại với những ký ức đẹp đẽ nhất.

Nhận lời tham gia liveshow 'Ngày Nắng' vào ngày 11/6 sắp tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hồng Nhung sẽ thể hiện các nhạc phẩm nổi tiếng như: Nhớ mùa thu Hà Nội, Ru tình, Đêm nằm mơ phố, Ru em từng ngón xuân nồng…

Đặc biệt, đây cũng lần đầu tiên Hồng Nhung sẽ song ca với Tuấn Hưng nhạc phẩm Giọt sương trên mí mắt. Đêm nhạc lần này còn có sự xuất hiện của cặp đôi khách mời đặc biệt được yêu thích ở thị trường âm nhạc hải ngoại đó là Hạ Vy - Duy Trường, Tuấn Hưng, Quang Lê - Phương Mỹ Chi, Quang Hiếu, nhóm nhảy Big Toe…

Anh Phương