htc-vivid.jpg

Có lẽ đã tới lúc các công ty phải cân nhắc lại giá trị của bài học đặt tên sản phẩm mới: kiểm tra mọi thứ xung quanh trước tiên, bởi có thể trong tiếng Tây Ban Nha, nó mang nghĩa “mại dâm” (Lumia của iPhone), hay đồng âm với từ “mông đít” trong tiếng Nhật (Siri của Apple). Nạn nhân mới nhất chính là HTC khi smartphone mới của hãng – Vivid lại trùng tên với công ty khiêu dâm.

Vivid Entertainment, công ty giải trí chuyên cung cấp “dịch vụ và hàng hóa đa dạng” về “các vấn đề giải trí người lớn” đã gửi bức thư yêu cầu chấm dứt sử dụng tên gọi “Vivid” trên các thiết bị HTC. Lá thư được gửi tới Chủ tịch HTC Mỹ - Peter Chou, cáo buộc việc hãng điện thoại Đài Loan sử dụng tên “Vivid” “tạo ấn tượng sai lầm rằng công ty và sản phẩm của công ty có liên kết/kết nối với Vivid Entertainment và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng”. Công ty giải trí người lớn Vivid đã sử dụng nhãn hiệu “Vivid” từ năm 1984. Luật sư công ty cũng cho biết việc HTC đặt tên như trên “có thể cấu thành hành vi vi phạm khác như “vi phạm thương hiệu, làm giảm chất lượng thương hiệu, làm người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc thương hiệu.”

Hạn chót để HTC trả lời lại lá thư là ngày 21/11 tới đây. Nếu HTC không có động thái đáp trả, Vivid Entertainment sẽ “theo đuổi mọi hành động pháp lí nhằm khắc phục hậu quả”. Trao đổi với trang web MSN.com, đại diện HTC cho biết đang xem xét đơn khiếu nại và không muốn bình luận trước khi vụ việc được giải quyết.

Theo MSN