Ông Sekimoto trở thành Chủ tịch tập đoàn NEC vào tháng 6/1980 ở tuổi 53 và đưa công ty trở thành người dẫn đầu thị trường máy tính cá nhân Nhật Bản với dòng máy 98 series được tung ra năm 1982.
Sinh trưởng ở Kobe và tốt nghiệp khoa Khoa học, Đại học Tổng hợp Tokyo, ông Sekimoto gia nhập tập đoàn Nippon Electric Co. (cũ) năm 1948. Là một kỹ sư, ông gắn bó với nghiên cứu và phát triển công nghệ truyền thông kỹ thuật số.
Trước khi ông Sekimoto nắm quyền điều hành, mảng kinh doanh cốt lõi của NEC là thiết bị truyền thông đã được bán cho nhà cựu độc quyền nhà nước Nippon Telegraph and Telephone (NTT). Ông đã thuyết phục một kế hoạch mở rộng táo bạo trong các mảng kinh doanh của NEC, bao gồm các hoạt động bán dẫn, đưa công ty trở thành một trong những nhà sản xuất điện tử hàng đầu.
Trong suốt thời gian 14 năm "trị vì" ở cương vị Chủ tịch, ông Sekimoto đã thúc đẩy doanh số hàng năm của NEC từ khoảng 1 nghìn tỷ yên lên đến 4 nghìn tỷ yên (35,9 tỷ USD). Ông cũng là một thành viên tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, trở thành Phó Chủ tịch của Liên đoàn các Tổ chức doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren), tổ chức tiền nhiệm của Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản (Nippon Keidanren), năm 1992. Rồi ông đã thất bại trong một cuộc bầu chức vị Chủ tịch của tổ chức lobby (vận động hành lang) doanh nghiệp quyền lực nhất quốc gia và Chủ tịch Tập đoàn Thép Nippon Steel Corp.
Ông Sekimoto đã từ chức Chủ tịch NEC năm 1998, sau vụ cựu giám đốc điều hành của tập đoàn bị bắt do liên quan đến vụ bán thiết bị cho Cơ quan Quốc phòng, nay là Bộ Quốc phòng. Mặc dù có đóng góp lớn lao vào sự tăng trưởng, đưa NEC trở thành "người khổng lồ" toàn cầu, song ông Sekimoto có một mối quan hệ đắng cay với NEC vào những năm cuối đời.
Sau khi rời khỏi vị trí quản lý, ông tiếp tục gây ảnh hưởng đến tập đoàn như một nhà cố vấn, nhưng khi rút lui hẳn khỏi Hội đồng quản trị NEC năm 2000, ông đã phê phán công khai về sự quản lý của công ty trong việc xử lý mảng kinh doanh bán dẫn.
NEC cuối cùng đã cho ông nghỉ vai trò cố vấn năm 2002, chấm hết "kỷ nguyên Sekimoto" của công ty. Sau đó, ông nói ông sẽ "không bao giờ tha thứ" cho ban lãnh đạo vì sa thải ông khỏi vị trí cuối cùng trong công ty.
Chủ tịch NEC Hajime Sasaki đã công bố một thông cáo hôm thứ Hai (12/11), nói rằng ông Sekimoto cần được tôn vinh vì sự đóng góp của ông trong sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử.
Chủ tịch Nippon Keidanren, ông Fujio Mitarai nói Sekimoto là một nhà lãnh đạo đã dự đoán được điều phải đến ngày nay là xã hội dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông, là một "dự đoán vô song" và đã cống hiến cả cuộc đời cho các hoạt động kinh doanh dựa trên niềm tin vững vàng rằng công nghệ có thể đoàn kết con người trên khắp thế giới.
Gia đình của ông Sekimoto tổ chức một lễ tang gồm chỉ những người thân thiết. NEC tổ chức một lễ tưởng niệm riêng dành cho ông.
Hà Lan
Theo Kyodo